Ai nói?

-Này ông ơi, có đến 30% cán bộ, công chức vô tích sự, làm việc kém hiệu quả!

-  Có gì mới đâu, mọi người biết cả, nói mãi rồi. Nhưng ai nói thế?

- Thì có người nói, được tường thuật trên báo hẳn hoi; cũng không phải một tờ mà nhiều tờ báo đều đăng, chắc phải đúng!

- Thế báo có cho biết người tuyên bố chuyện đó có bị phê bình, kỷ luật gì không?

- Ông ấy nói đúng, lại là người có trách nhiệm cao trong Ðảng và Nhà nước và là người phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính nói ra là có trách nhiệm.

- Thế mà mình cứ tưởng?

- Tưởng gì?

- Cách đây ba năm, ở cơ quan mình, trong cuộc thảo luận đánh giá tình hình ngành, trong không khí thảo luận thoải mái một đồng chí cũng thẳng thắn nhận xét như ông ấy, cho rằng 30% cán bộ trong ngành làm việc kém hiệu quả, thế là bị phản ứng rất gay gắt.

- Phản ứng thế nào?

- Một số không ít cán bộ trong cơ quan xúm vào phê phán anh ấy cho là "bôi đen" tổ chức, to mồm nhất lại là mấy cậu được anh chị em cho là ở số phần trăm làm việc vớ vẩn, điều đó có thể hiểu được nhưng rồi cơ quan lại đem cậu ta ra kiểm điểm và không cho bình xét thi đua cuối năm vì tội phủ nhận sự vững mạnh của cơ quan!

- Thì cũng tại cậu ta ở cấp bé mà người ta cho rằng cấp bé thì không được nói chuyện to, mắc tội "gái góa lo việc triều đình".

- Thế mà cứ nói mở rộng dân chủ!