Lý do để không tin bác sĩ có thể hiểu là họ không muốn con cái rơi vào một tỷ lệ rất nhỏ biến chứng do vaccine. Thuốc gì cũng có một tỷ lệ nhỏ tác dụng phụ, với vaccine có thể là 1%, nhưng vì 1% ấy quên đi điều không thể chối cãi rằng 99% còn lại vaccine là một thành công lớn lao của y học, có những tác dụng tuyệt vời để đem lại sức khỏe cho con người trong suốt đời.
Và tại sao không tin bác sĩ, những người được học hành hàng chục năm, nói rằng tiêm chủng là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đến tính mạng, mà lại tin những phát biểu đâu đâu trên facebook, kiểu như “Bé gái chết tức tưởi sau hai giờ nhập viện vì tiêm vaccine” (!?).
Một bác sĩ đã rất bức xúc đưa lên mạng hình ảnh các bệnh nhi đang điều trị viêm não Nhật Bản tại Bệnh viện Nhi đồng 2, hai bé chung giường, bất động, chân tay bị cột chặt vì sợ co giật, không biết có thể tỉnh lại được không. Nhẽ ra đã không có cảnh thương tâm ấy, nếu cha mẹ các bé hiểu rằng viêm não Nhật Bản là căn bệnh có thể phòng ngừa nếu được tiêm chủng. Thật đau xót!
Tại sao lại có những bậc cha mẹ cho mình quyền thay thế trẻ em đưa ra các quyết định về y tế? Cần nhớ khi trẻ em ốm mà không được khám, chữa bệnh cũng là ngược đãi trẻ. Cũng vậy, nếu không cho trẻ chủng ngừa bệnh tật, tự ý cho trẻ theo các phương pháp chưa có chứng cứ rõ ràng, dẫn tới việc bỏ lỡ các cơ hội tiếp cận các can thiệp y tế tiêu chuẩn khác nào ngược đãi trẻ?
Thật cực đoan và ấu trĩ!