Cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm sinh năm 1986 hiện đang là giáo viên dạy Toán tại Trường THPT Thiên Hộ Dương, Đồng Tháp. Ngoài ra, cô Tâm còn là người sáng lập và Trưởng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, lan tỏa yêu thương và sự tử tế nhiều năm nay.
Không gục ngã trước biến cố
Dù mới chỉ gặp cô giáo Tâm trên mạng xã hội nhưng tôi và cô Tâm đã nhanh chóng hiểu nhau bằng sự cởi mở và chân thành. Cô Tâm “khoe” rằng, mấy hôm trước cô vừa động viên được ba học sinh đăng ký hiến tạng. Kể từ ngày cô Tâm đăng ký hiến tạng, cô đã lan tỏa và động viên được gần 20 học sinh đăng ký nghĩa cử nhân văn này.
Để có được vẻ rạng rỡ như hôm nay, cô Tâm từng phải mất ba năm để cân bằng tâm lý sau biến cố tai nạn giao thông năm 2009. Trong một lần cô giáo trẻ đi xe máy đến nhà học sinh để vận động các em đi học, chẳng may gặp tai nạn từ chiếc ô-tô leo dốc bị đứt phanh. Tỉnh dậy trong bệnh viện, không còn nhìn thấy chân trái cộng thêm những tiếng khóc sụt sùi của người thân, cô Tâm gần như suy sụp và hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bác sĩ kết luận, cô bị thương tật 61%, bỏ chân trái vĩnh viễn.
Sau khi xuất viện về nhà, cô Tâm tìm niềm vui qua sách, báo và đọc được nhiều tấm gương nghị lực của người khuyết tật. Từ đó, cô Tâm tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng, phải sống để báo hiếu mẹ, phải sống để đến trường truyền tải kiến thức cho học sinh, để cuộc sống không bị trôi đi lãng phí.
Nhà cách trường gần 10km, cô Tâm buộc phải tự đi xe máy đến trường. Ám ảnh, sợ hãi vẫn còn nguyên đó sau vụ tai nạn nhưng cô vẫn quyết tâm học cách lái xe với một chân giả. Tuy nhiên đã có lần cô Tâm ngã nhào ngay trước cổng trường, chân giả văng ra ngoài, mọi người ào đến giúp đỡ, động viên. Trớ trêu, bên cạnh sự đồng cảm thì lại có người nói những lời không hay như: “khuyết tật rồi còn cố mà đi”, “ngã một lần chưa thấy sợ sao”, khiến cô không khỏi đau lòng.
Cảm động trước nghị lực và tình yêu nghề của cô Tâm, năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã chuyển cô về công tác tại Trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh chỉ cách nhà cô 2km. Về trường mới, cô Tâm được nhà trường tạo điều kiện làm bộ phận văn phòng, tuy nhiên cô Tâm đã xung phong đứng lớp chỉ sau đúng ba ngày làm hành chính.
Nhiệt huyết, yêu nghề, mến trò, vững chuyên môn là những gì đồng nghiệp và học trò THPT Thiên Hộ Dương cảm nhận được từ cô giáo một chân. Nhiều năm liền cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, được phân công bồi dưỡng học sinh đi thi các cấp. Ngoài ra, cô Tâm còn sắp xếp thời gian học cao học ngành lý luận và phương pháp dạy học môn Toán và trở thành một giáo viên vững chuyên môn, truyền cảm hứng có tiếng ở trường.
Thầy Nguyễn Minh Trí, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thiên Hộ Dương nhận xét: Cô Tâm tuy chỉ có một chân nhưng luôn hăng say, nhiệt huyết giảng bài trên lớp, không bao giờ thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô Tâm. Ngoài ra, cô Tâm còn là giáo viên có chuyên môn tốt, phương pháp giảng dạy độc đáo, cuốn hút nên rất được học sinh yêu mến và kính trọng.
“Vững chân giả” trên đường thiện nguyện
Mồ côi cha từ tấm bé, tuổi thơ của cô Tâm chứng kiến nỗi cơ cực của mẹ gồng gánh nuôi hai chị em. Chính vì vậy cô luôn đồng cảm với những phận đời khó khăn, em nhỏ mồ côi trên con đường đến trường.
Đầu năm 2015, cô Tâm bắt đầu làm sự kiện thiện nguyện đầu tiên với suy nghĩ “giúp được bao nhiêu thì cố giúp”. Cô bán hoa gây quỹ để ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đồng Tháp. Đi lại tuy khó khăn nhưng không hề làm cô Tâm mệt mỏi, nản chí, trái lại cô còn nhận được sự ủng hộ từ mẹ.
Nhận thấy sự kiện thiện nguyện quy mô còn nhỏ, cô Tâm đã vận động bạn bè, học sinh cũ thành lập Nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm gồm 20 thành viên. Từ khi được thành lập, Nhóm đã tích cực triển khai nhiều sự kiện thiện nguyện như phát cháo, hớt tóc miễn phí, thăm và tặng quà bệnh nhân nghèo, hỗ trợ học sinh đến trường...
Để có nguồn tài chính, cô Tâm và Nhóm chẳng ngại ngần đi vận động khắp nơi. Tuy có một số nơi hoài nghi, thấy cô Tâm là người khuyết tật họ chưa tin tưởng, ủng hộ ít nhưng khi sự kiện thành công thì ai nấy đều ngả mũ thán phục về nghị lực và tình cảm của cô với người khó khăn.
Hễ nghe ở đâu có người gặp khó khăn, cô Tâm liền tìm cách kết nối với họ ngay. Cô Tâm còn trở thành “người nhà” của tất cả bệnh nhân ở Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp nhiều năm nay khi cô ân cần phục vụ những suất cơm, suất cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nhà hằng tuần. Ngoài ra, nhóm còn thực hiện chương trình phát cơm miễn phí cho người nghèo vào thứ hai, tư, sáu hằng tuần tại xã An Phú Thuận.
Gần đây nhất, vào ngày 5/3, cô Tâm sau khi biết được thông tin em Trần Nhựt Hòa, học sinh Trường THPT Lai Vung 1 mắc bệnh lạ, chữa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2019 chưa khỏi và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Cô Tâm đã tích cực vận động quyên góp được 55 triệu đồng và đến tận nhà để trao cho mẹ Hòa.
Mẹ Hòa xúc động chia sẻ: Gia đình gần như đã hết khả năng chạy chữa cho con và đang không biết xoay xở như thế nào trong thời gian tới. Tôi cũng chưa dám kêu gọi giúp đỡ thì bỗng nhiên chị Tâm xuất hiện động viên và hỗ trợ gia đình. Tôi rất xúc động và cảm ơn tới các nhà hảo tâm và nhóm thiện nguyện Nhất Tâm.
Trong trí nhớ của mình, ám ảnh sau vụ tai nạn giao thông ngày nào giờ đã tan biến, nụ cười tươi rói luôn nở trên đôi môi cô. Nhưng cô hiểu rằng, những người không may như cô cần được hỗ trợ tâm lý ban đầu để vượt qua ngưỡng cửa giữa tuyệt vọng - hy vọng; sống tiếp hay buông xuôi... Vậy nên cứ nghe ai bị tai nạn giao thông là cô Tâm lại nhanh chóng tìm đến để động viên, chia sẻ. Tính sơ qua, cô Tâm đã “tư vấn tâm lý” cho hàng trăm người bị tai nạn giao thông lấy lại niềm tin cuộc sống, lạc quan và chiến thắng chính mình.
Cô giáo Tâm đã được ghi nhận với một số phần thưởng: Top 5 cuộc thi “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” ở Hà Nội năm 2015; Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” giai đoạn 2008-2018; Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2022 do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng; Giải thưởng Tỏa sáng Nghị lực Việt 2020 do Hội LHTN Việt Nam trao tặng; Giải thưởng KOVA với hạng mục “Sống đẹp” 2022; được tỉnh Đồng Tháp chọn làm đại biểu tham dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2020...
Sống như đóa hướng dương
Cơn bão Covid-19 đi qua đã cuốn đi hạnh phúc của biết bao gia đình để lại đó là những em nhỏ mồ côi cha/mẹ. Không đành lòng nhìn các em nhỏ bơ vơ, cô Tâm đã thành lập Quỹ học bổng Nhất Tâm - Ươm mầm sự tử tế đầu năm 2022. Ngay năm đầu tiên, Quỹ đã hỗ trợ được 21 em học sinh, trợ cấp cho các em 500 nghìn đồng/tháng. Ngoài các em học sinh mồ côi cha mẹ, Quỹ còn hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập bằng những phần quà thiết thực.
Em Nguyễn Hồng Thanh Thảo, học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) rất vui mừng khi được trao học bổng Nhất Tâm. Gia đình em khó khăn nên ba anh trai đều phải nghỉ học giữa chừng, ba mẹ em đều đã mất do Covid-19. “Được trao học bổng em hứa sẽ cố gắng học tập để sau này trở thành công dân có ích cho đất nước”, Thảo xúc động.
Ngoài trao học bổng, Quỹ còn tổ chức dạy tiếng Anh và các lớp dạy kỹ năng mềm miễn phí giúp học sinh hình thành thói quen tốt như đọc sách, rèn luyện sức khỏe... Cô Tâm còn là hình mẫu về tinh thần thể dục và rèn luyện sức khỏe cho rất nhiều bạn trẻ. Người dân phường 6 (TP Cao Lãnh) chẳng còn lạ gì khi thấy cô giáo một chân lắc vòng, tập gym, đánh cầu lông, bơi lội, chạy... mỗi ngày để rèn luyện thân thể. Tại giải Marathon TP Hồ Chí Minh 2020, cô Tâm đã tham gia chạy bằng chân giả băng băng về đích khiến người dân hai bên đường thán phục, ngưỡng mộ.
Cô Tâm chia sẻ, thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn, đặc biệt là lan tỏa Quỹ học bổng Nhất Tâm, chung tay với các nhà hảo tâm tiếp sức cho các em nhỏ đến trường, thực hiện ước mơ.