Chuyện cổ tích hiện đại

Hôn lễ của Công chúa Nhật Bản Ayako và phu quân Kei Moriya (trong ảnh) vừa được tổ chức theo nghi thức truyền thống ở đền Meiji Jingu, Thủ đô Tokyo hôm 29-10, là một trong những sự kiện được trông đợi nhất ở “đất nước hoa anh đào” trong năm nay. Đám cưới Hoàng gia diễn ra trong không khí ấm cúng, toát lên lối sống giản dị của các thành viên hoàng tộc.

Ảnh: NHK
Ảnh: NHK

Công chúa Ayako (28 tuổi) là cháu họ của Nhật hoàng Akihito. Cô hoàn thành cao học tại Đại học Quốc tế Josai năm 2016 và sau đó thực hiện nhiều nhiệm vụ với tư cách là thành viên Hoàng gia. Năm 2017, cô bắt đầu công việc nghiên cứu về công tác xã hội tại trường cũ. Cô kết hôn với anh Kei Moriya (32 tuổi) nhân viên của công ty vận chuyển Nippon Yusen.

Cơ quan đại diện của Hoàng gia cho biết, cặp đôi đã được mẹ của Công chúa Ayako là Công chúa Kimie Takamado giới thiệu gặp nhau vào tháng 1-2017. Bà Kimie Takamado là Tổng thư ký của một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ trẻ em ở các nước đang phát triển. Công chúa Takamado đã tham dự sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập tổ chức này và quen biết anh Moriya. Mẹ của Công chúa cũng hy vọng rằng con gái của bà đang làm công việc nghiên cứu xã hội trong trường đại học, sẽ quan tâm các hoạt động phúc lợi toàn cầu sau khi kết hôn với Moriya.

Nhiều kênh truyền thông của “đất nước mặt trời mọc” đã truyền hình trực tiếp lễ cưới Hoàng gia theo nghi lễ truyền thống này. Hôn lễ của họ đã được Hoàng gia công bố từ đầu tháng 7 và trở thành một trong những sự kiện được người dân Tokyo háo hức chờ đón. Rất đông người dân đã đến chờ bên ngoài địa điểm diễn ra hôn lễ để cùng chia vui và chúc phúc cho Công chúa. Mặc dù vậy, hôn lễ đã diễn ra hết sức gọn gàng và giản dị với khoảng 30 thành viên trong Hoàng gia và gia đình chú rể cùng số lượng khách mời hạn chế.

Theo NHK, vào ngày ấn định hôn lễ 29-10, một người đại diện cho gia đình chú rể đã đến đón Công chúa Ayako từ nơi cư trú của cô trong cung điện và đưa đến địa điểm tổ chức đám cưới tại đền Meiji Jingu. Công chúa Ayako mặc một bộ kimono nhiều tầng, làm kiểu tóc truyền thống của tầng lớp quý tộc Nhật Bản xưa, còn chú rể mặc một bộ lễ phục mầu đen. Sau khi người chủ trì hôn lễ đọc lời cầu nguyện trong không khí trang nghiêm, cặp đôi trao nhau chén rượu và nhẫn cưới rồi lần lượt đọc lên lời thề hôn ước.

Vào cuối buổi lễ, Công chúa Ayako và chồng đã gửi lời cảm ơn tới toàn thể người dân và báo chí. Chú rể Moriya bày tỏ lòng biết ơn vì đã nhận được sự ủng hộ của mọi người, đồng thời chia sẻ rằng sẽ giúp đỡ vợ mình khi cô bắt đầu cuộc sống mới bên ngoài Hoàng gia. Theo truyền thống, sau khi kết hôn, Công chúa Ayako chính thức rời khỏi hoàng tộc và đổi theo họ chồng. Việc các thành viên Hoàng gia Nhật Bản kết hôn với một dân thường đã không còn là điều hiếm gặp trong những năm qua.

Nhật hoàng Akihito cũng chính là người đầu tiên cưới một người phụ nữ dân thường khi ông đang là Thái tử. Nhật hoàng và Hoàng hậu Michiko đã gặp nhau khi cùng đến xem một trận đấu quần vợt năm 1957. Tình yêu của họ dù gây nhiều lời bàn tán ở thời điểm đó, song đã được Hoàng gia đón nhận và tiến tới hôn nhân vào năm 1959. Năm 2005, con gái út của ông cũng làm đám cưới với một thường dân là viên chức làm việc tại Hội đồng Thành phố Tokyo và là bạn từ thuở nhỏ của cô.

Từ đó đến nay, các công chúa từ bỏ tước vị để kết hôn với người thường đã không còn là đề tài gây tranh luận tại Nhật Bản. Chị gái ruột của Công chúa Ayako là Công chúa Noriko vào năm 2015 đã lấy chồng làm giáo sĩ. Vừa qua, Công chúa Mako, cháu nội của Nhật hoàng cũng công bố sẽ kết hôn với người bạn học cùng đại học vào năm 2020. Những chàng rể hoàng thất không phải ai cũng là người có xuất thân danh giá hay gia đình giàu có, song những đám cưới như chuyện cổ tích hiện đại này đều được người dân “đất nước hoa anh đào” hân hoan chào đón và là minh chứng cho lối sống giản dị, không ranh giới giữa hoàng tộc với dân thường.