Chờ đọc câu thần chú

Mở đầu tập thơ “Vừng ơi mở cửa” (NXB Văn học, 2018), nguyên là tập sáng tác của CLB thơ khoa Ngữ Văn ĐH Tổng hợp (nay là hai khoa Văn học và Ngôn ngữ - Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội) một thời, nhà thơ “xúc xắc mùa thu” - Hoàng Nhuận Cầm (lớp Ngữ văn K15) viết lời thắm thiết: “các cây bút góp mặt trong tập thơ: “Vừng ơi mở cửa” đã cùng nhau làm nên một bản hòa tấu của tâm hồn…, giúp chúng ta giữ lại và nhớ lại một thời hoa bướm nằm giữa những trang sách, một thời mà nắng sân trường lung linh trong từng ánh mắt, một thời trong sáng tới mức không thể trong sáng hơn được nữa, một thời đã ra đi và biết bao giờ sẽ trở lại???

Chờ đọc câu thần chú

Tôi vừa lướt qua trên Facebook và bỗng lặng người khi đọc những dòng chữ của ai đó đã viết hộ tâm tư của rất nhiều người, trong đó tất nhiên là có cả tôi: “Nói cho tôi biết đi! Bạn nhớ gì về thời sinh viên của mình? Muốn khóc quá!”.

Kỷ niệm thời “kham khổ” và trong trẻo của sinh viên Ngữ Văn Tổng hợp nhiều thế hệ, sẽ cùng được sẻ chia trong đêm giao lưu văn nghệ cùng mang tên tập thơ, diễn ra tại sân khấu ngoài trời Ký túc xá Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội, từ 16 giờ ngày 7-12, một không gian đã trở nên dấu ấn tuổi trẻ của nhiều lớp “người Ngữ văn”. Sự kiện được nhiều người đón đợi này, trong những ngày qua đã được nhiều lứa, nhiều lớp cựu sinh viên ngữ văn truyền cho nhau, chia sẻ cùng bạn bè, đồng nghiệp, bắt nguồn từ ý tưởng hội ngộ của chính các cựu sinh viên nay đã thành danh, thành đạt trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, sáng tác…, cùng một số giảng viên tâm huyết. Cùng với Khoa Văn học - Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội phối hợp Hội Cựu sinh viên Khoa Ngữ Văn tổ chức đêm giao lưu, là NXB Văn học, báo Đời sống & Pháp luật, báo Kinh tế và Đô thị, Ban Văn học nghệ thuật VOV6 - Đài Tiếng nói Việt Nam, mà trong đó, nhiều cựu sinh viên ngữ văn đang công tác.

Đêm hội ngộ thi ca này, với chương trình nghệ thuật và giao lưu của các thế hệ cựu sinh viên, giảng viên, sẽ là cánh cửa mở về quá khứ, và mở ra tương lai kết nối. Đặc biệt khi trong những năm qua, đã dần sôi nổi và ngày càng xuất hiện nhiều hơn những hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các thế hệ cựu sinh viên với khoa Văn học - một trong những cái nôi đào tạo giàu truyền thống của đất nước. Thầy giáo Nguyễn Hùng Vĩ - giảng viên văn học dân gian, một trong những người thầy được nhiều thế hệ sinh viên yêu thương, tâm sự cùng tập sách, cũng là với các lứa đồng nghiệp, học trò: “Chúng tôi vẫn gặp nhau trong nhiều lần họp đồng môn Văn khoa, vẫn quan tâm đến nhau trong từng bước đường sáng tạo, vẫn hò hẹn nhau trên những “trang phây” rộn ràng… Nhân dân và đất nước vẫn rất cần những trang, những hồn thơ của các bạn, cái độ chín của tất cả các bạn. Hãy tiếp tục trang trải tấm lòng đi nhé!”.