Lê Tuấn (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội):
Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng thời gian qua, tại phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), đời sống người dân địa phương trở nên đảo lộn vì một cá thể khỉ hoang không biết từ nơi nào tới. Con khỉ này xuất hiện vào khoảng thời gian sau Tết Nguyên đán, khá dạn người nhưng cũng không kém phần quấy phá. Theo những người hàng xóm trong khu phố của tôi, con khỉ này nhiều lần vào nhà họ đuổi gà, trộm trứng, khi lại trèo lên chuồng bồ câu bắt trộm, thậm chí “trêu” chó khiến nhiều phen cả khu phố trở nên “náo loạn”. Khổ nhất là những gia đình “tăng gia” rau xanh số lượng nhỏ hoặc sở hữu dàn cây bóng mát, bonsai. Rau thì liên tục bị vặt trộm, cây cảnh hàng triệu bạc cũng thường xuyên bị bẻ gãy cành lá. Nhà tôi có trồng giàn cây lấy bóng mát cũng nhiều năm, mà nay đã bị con khỉ này giày xéo tan tành.
Trước đây, an ninh - trật tự trong khu phố nơi gia đình tôi ở rất ổn định, vậy mà vài tuần gần đây lại trở nên lộn xộn. Thỉnh thoảng vào lúc nửa đêm, bỗng nghe thấy tiếng hò hét, đuổi bắt, tiếng chó sủa inh ỏi vì khỉ vào tận nhà người dân lục lọi đồ ăn, thức uống, làm đổ vỡ đồ vật sinh hoạt. Nhiều người do quá bức xúc đã tự đặt bẫy, đánh bả, thuốc mê... trong đồ ăn, gây nguy hiểm cho động vật nuôi và thậm chí cả với các cháu nhỏ.
Việc cá thể khỉ khá dạn người nhiều khả năng cho thấy đây không phải là khỉ hoang, mà chính xác phải gọi là “khỉ vô chủ”, có thể do một người nào đó nuôi chán rồi mang thả tự do. Trước đây, trên địa bàn Thủ đô cũng đã từng có một số trường hợp thả vật nuôi vô tội vạ, gây “náo loạn” trật tự công cộng. Theo tôi, việc sở hữu những con “thú cưng”, cần phải được giám sát triệt để, các cơ quan chức năng cũng nên có chế tài xử phạt hợp lý, chuẩn xác đối với những trường hợp “đem... thú nuôi bỏ chợ” như thế này.