Thời gian thi đấu của Carlos Alcaraz tại Rio de Janeiro rút ngắn xuống còn 18 phút. Một nỗ lực đánh bóng khi trận đấu vòng 1 vừa bắt đầu khiến anh nằm trên mặt sân, đau đớn và nhìn vào khu ghế của mình, nơi các thành viên trong đội đang xem lại tình huống trên điện thoại di động. Đối thủ Thiago Monteiro giúp anh đứng dậy với vết sưng tấy ở mắt cá chân.
Alcaraz dùng khăn che người lại, bác sĩ can thiệp và băng bó giúp anh tiếp tục. Dù vậy, anh chỉ đánh thêm vài pha bóng. Sau 2 ván, Alcaraz đi khập khiễng vào phòng thay đồ và xin lỗi khán giả Brazil.
Rio và Alcaraz, Alcaraz và Rio. Một câu chuyện hai mặt. Năm 2020, đánh dấu chiến thắng đầu tiên trên đường đua ATP, khi anh mới 16 tuổi và được ví von ít nhiều có nét giống Roger Federer. Đến kỳ tiếp theo năm 2022 (năm 2021 bị hủy), anh vô địch giải đấu. Năm ngoái, anh chấn thương và bỏ cuộc.
Giờ đây, tay vợt người Tây Ban Nha gặp phải tình trạng khó chịu khác khi đang có tham vọng trở lại ngôi số 1 thế giới. “Tôi vẫn còn cảm thấy đau và hơi khập khiễng, nhưng hãy bình tĩnh. Tôi sẽ nghỉ ngơi và hồi phục, ngày mai là một ngày khác”, Alcaraz tự động viên mình.
Việc rút lui ở Rio, thuộc ATP 500, ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của Alcaraz, vì anh không thể bảo vệ 300 điểm từ năm trước. Anh cũng mất 150 điểm vào tuần trước, tại Buenos Aires (Argentina).
Với 12 danh hiệu, gồm 2 Grand Slam, Alcaraz cố gắng giành lại thành công vốn quay lưng với anh từ tháng 7/2023, với lễ đăng quang ngoạn mục tại Wimbledon. Sự mệt mỏi ập đến với anh trong quý cuối cùng của năm ngoái và chưa có dấu hiệu dừng lại.