“Vườn địa đàng” của Nhi

Tốt nghiệp loại xuất sắc Học viện Mỹ thuật Roma (Italy) sau 5 năm, nữ họa sĩ Trịnh Cẩm Nhi đã cho ra mắt triển lãm tranh đầu tiên của mình. Những tác phẩm như lời tri ân cho quá trình đắm mình trong cái nôi nghệ thuật của châu Âu và mở ra một chặng đường mới.

Triển lãm “Vườn địa đàng” thu hút đông đảo khách đến thưởng lãm.
Triển lãm “Vườn địa đàng” thu hút đông đảo khách đến thưởng lãm.

1. Được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, Trịnh Cẩm Nhi với năng khiếu hội họa thừa hưởng từ ông nội là họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc (1912 - 1997), bố là họa sĩ Trịnh Tú và chú là họa sĩ, dịch giả Trịnh Lữ..., sau khi đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh theo phong cách Amedeo Modigliani do Casa Italia (Trung tâm văn hóa Italia tại Việt Nam) tổ chức năm 2014, Nhi quyết định đi học và có những năm tháng trải nghiệm tuyệt vời. 

Tranh của Trịnh Cẩm Nhi thường sử dụng chất liệu sơn dầu, acrylic và màu nước, tập trung khai thác hình ảnh hoa và tính nữ, sử dụng nhịp điệu của hình ảnh, không gian để mô tả những chuyển động trong nội tâm. 

Nói về “Vườn địa đàng” triển lãm đầu tiên của mình vừa khai mạc, Cẩm Nhi cho biết: “Vườn địa đàng” trong sách “Sáng thế” không chỉ đơn thuần là nơi thượng đế tạo ra người đàn ông và người đàn bà đầu tiên, đó còn là khu vườn của những điều “chưa biết” và “sẽ biết”, của thơ ngây và đổ vỡ thơ ngây; nơi mà con người chưa ý thức về bản ngã người của mình, vẫn còn sống trong một thực tại hoàn toàn khác. Đối với tôi, Khu vườn ấy (dĩ nhiên) không phải một nơi chốn trong không gian - thời gian mà là một trạng thái tinh thần không dễ đạt được, một “khu vườn” tinh khôi nằm khuất đâu đó trong mỗi chúng ta, chỉ có thể bước vào được khi ta đã quên đi chính mình. Tất nhiên tôi không phải là người đã giác ngộ, nhưng khi thực hành nghệ thuật, tôi cảm thấy mình đã luôn luôn tiến gần vào vườn địa đàng một cách rất tự nhiên. Tôi chịu ảnh hưởng từ phong cách của Giorgio di chirico, một trong những họa sĩ đầu tiên vẽ siêu thực. Chính vì thế sau này tranh của tôi cũng sẽ theo hơi hướng siêu thực và có tinh thần của Giorgio di chirico trong đó.

“Vườn địa đàng” của Nhi -0
Trịnh Cẩm Nhi bên một tác phẩm của mình tại Triển lãm. 

2. Có mặt tại buổi khai mạc, họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, ông rất vui khi là các nghệ sĩ trẻ Việt Nam tiếp tục khác, tiếp tục khát vọng với những thay đổi cho đời sống nghệ thuật đương đại Việt Nam. Ông nhận xét: 5 năm học tập ở Italia của Nhi là 5 năm khám phá thế giới nghệ thuật châu Âu và Nhi đã có những tiếp nhận hoàn chỉnh nền cốt kiến thức nghệ thuật để trở thành một nghệ sĩ sáng tác. Đây là thời gian khá nhanh để trưởng thành, bởi như chúng ta đã biết, khi học tại Việt Nam để trở thành ngay một họa sĩ có bản lĩnh và phong cách riêng không dễ dàng gì. Bản thể, tư chất bẩm sinh của Trịnh Cẩm Nhi để trở thành nghệ sĩ đã tạo điều kiện cho cô tiếp nhận kiến thức của thế giới về nghệ thuật và bản thân sớm hình thành phong cách và cá tính nghệ thuật của mình. 

Trịnh Cẩm Nhi đã thể hiện được sự pha trộn của nền văn hóa hai nước Việt Nam - Italia. Là những nền văn hóa với nhiều bản sắc riêng có giá trị.  Với những pha trộn như thế Trịnh Cẩm Nhi đã hình thành nên phong cách nghệ thuật rất đặc biệt và độc đáo mà chúng ta đang được chiêm ngưỡng ngày hôm nay. Nhi là cầu nối cho nền văn hóa hai nước Việt Nam - Italia. Đó là lời phát biểu của Đại sứ Italia - Antonio Alessandro tại buổi khai mạc.

Triển lãm đánh dấu 5 năm hạnh phúc mà Cẩm Nhi may mắn được học tập ở nơi mà thời gian như ngưng đọng lại trong những di sản văn hóa khổng lồ. Đó cũng là năm tháng của sự trưởng thành, của “chưa biết” và “sẽ biết”, của nhận ra và lãng quên chính mình. Nói cách khác, triển lãm như sự tri ân cho tuổi trẻ, để khép lại một chặng đường và mở ra một chặng đường mới.

 Triển lãm “Vườn địa đàng: Garden of unknowing” đầu tiên của Trịnh Cẩm Nhi diễn ra từ ngày 28-11 đến 7-12 tại Trung tâm văn hóa Italy, Casa Italia, 18 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.