1. Chưa hết bàng hoàng sau loạt vụ khủng bố ở trung tâm châu Âu, tuần qua, dư luận thế giới lại chấn động bởi vụ đánh bom kinh hoàng ở Pa-ki-xtan (Pakistan). Vụ đánh bom liều chết xảy ra hôm 27-3, ngay lối vào một công viên ở TP La-ho (Lahore), thủ phủ tỉnh Pun-giáp (Punjab), khiến hơn 70 người chết, hơn 300 người bị thương. Nhóm phiến quân Ta-li-ban ở Pa-ki-xtan (TET - Tahreek-e-Taliban Pakistan) nhận tiến hành vụ đánh bom nhắm vào các tín đồ Cơ đốc giáo vào lễ Phục sinh, nhằm gửi thông điệp rằng chúng đã xâm nhập Pa-ki-xtan. Tổng Thư ký LHQ, Giáo hoàng, cùng lãnh đạo nhiều nước đã dùng những ngôn từ mạnh mẽ nhất lên án vụ đánh bom, cam kết hỗ trợ Pa-ki-xtan đánh bại chủ nghĩa khủng bố.
Bên cạnh Pa-ki-xtan, Ấn Độ cũng tăng cường an ninh sau khi nhận được đe dọa tiến công một số điểm ở thủ đô Niu Đê-li (New Dehli). Nguy cơ khủng bố càng tăng khi có thông tin 10 phần tử nhóm khủng bố LET (Lashkar-e-Taiba) đã có mặt ở Ấn Độ. Ta-li-ban cũng thẳng thừng thừa nhận đã nã rốc-két (rocket) vào trụ sở mới khai trương của QH Áp-ga-ni-xtan (Afghanistan), khiến chính quyền Ca-bun (Kabul) phải ban bố cảnh báo an ninh.
2. Theo thông tin truyền thông Anh, các phần tử thánh chiến đang lên kế hoạch thực hiện hàng chục vụ tiến công trên các đường phố nước này. Tổng cục An ninh Anh đưa vào tầm ngắm khoảng 50 phần tử khủng bố, thuộc 450 đối tượng cực đoan có liên quan tới các tổ chức như Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hay An Kê-đa (Al Qaeda). Trong khi đó, trong cuộc khảo sát của Viện Emnid, có tới 56% số người được hỏi tin sẽ xảy ra khủng bố trong năm nay ở Đức.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp các nỗ lực của lực lượng an ninh đập tan nhiều âm mưu, IS vẫn tiếp tục vạch một loạt kế hoạch hành động nhằm vào những nơi tập trung đông người, nhất là các trường học, giáo đường Do thái. Chính phủ I-xra-en (Israel) đã ban bố cảnh báo an ninh, kêu gọi công dân rời Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau đó, chiếc máy bay mang số hiệu MS181 của hãng hàng không Ai Cập Egypt Air đã bị không tặc bắt cóc khi đang trong hành trình từ TP A-lếch-xan-đri-a (Alexandria) tới thủ đô Cai-rô (Cairo). Dù với bất cứ lý do nào, sự việc này cũng càng khiến những nỗi ám ảnh thêm dày đặc.
3. Trong khi đó, các lực lượng Chính phủ Xy-ri (Syria) hôm 27-3 đã giành lại thành phố cổ Pan-mi-ra (Palmyra) bị IS chiếm đóng năm ngoái. Thắng lợi của chiến dịch giúp quân đội Xy-ri giải phóng phần lớn vùng sa mạc phía đông, sát biên giới với I-rắc (Iraq) và Rắc-ca (Raqqa), thủ phủ tự xưng của IS. Tại I-rắc, quân đội đã tăng tốc các chiến dịch tiến công các mục tiêu của IS nhằm giành lại Mô-xun (Mosul), thành phố chiến lược và lớn thứ hai ở I-rắc đã nằm trong tay IS từ giữa năm 2014. Hơn hai nghìn người dân ở đây được lệnh sơ tán.
Ước tính, IS mất gần 40% lãnh thổ chiếm đóng ở cả I-rắc và Xy-ri trong khoảng một năm rưỡi vừa qua. Nhiều thủ lĩnh IS bị tiêu diệt, số chiến binh nước ngoài đến Xy-ri gia nhập IS cũng giảm mạnh. Tuy nhiên, tham vọng lập “nhà nước” của IS không giảm. Vì thế, khi bị dồn vào chân tường, IS càng trở nên hung hãn. Đó là lý do tại sao IS tìm kiếm các điểm hoạt động mới, và châu Âu là một lựa chọn. Liên minh A-rập (Arab) chống IS gồm 39 nước vừa khởi động tại phiên họp ở A-rập Xê-út (Saudi Arabia), nhằm thúc đẩy chia sẻ thông tin tình báo, chống tư tưởng bạo lực cực đoan và phối hợp trong các chiến dịch truy quét khủng bố. Một hội nghị quốc tế về chống khủng bố cũng đã được lên kế hoạch tổ chức tại Đức, với mục tiêu trước mắt là ngăn chặn thanh niên bị IS dụ dỗ theo con đường cực đoan.
4. Cuộc chiến chống tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, mà các nước Đông - Nam Á đang đối mặt, cũng không kém phần “ác liệt”. Một loạt cam kết hợp tác được nhất trí tại Hội nghị cấp cao Mê Kông – Lan Thương lần đầu, vừa diễn ra tại Trung Quốc, hứa hẹn làm dịu cơn khát của nhiều vùng đất hạ lưu sông Mê Kông. Sau Trung Quốc, Lào cũng đã tiến hành xả nước từ các hồ chứa thủy điện nhằm cứu tình trạng khô hạn ở cuối nguồn.
Đồng thời, Thái-lan (Thailand) khởi động chiến dịch “làm mưa”, nhằm hồi sinh các “vùng đất chết” tại khoảng 22 trong tổng số 76 tỉnh của nước này. Lực lượng tạo mưa sử dụng máy bay phun hỗn hợp muối trộn với calcium chloride và calcium oxide lên các đám mây ẩm, khiến chúng lớn hơn và rơi xuống thành những “cơn mưa vàng”.
