Cậu học trò phá ngang
Đê-vít Các-pơ sinh ngày 6-6-1986 tại Man-hát-tan, Niu Oóc (Mỹ), là con trai lớn trong gia đình một nhà soạn nhạc phim với cô giáo trung học. 11 tuổi, "nhóc tì" đã tự mày mò nghiên cứu ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML - được thiết kế để trình bày các trang web). Nhờ đó, mới 14 tuổi, cậu thiếu niên đã có kỹ năng lập trình để được nhận vào cầm trịch dự án UrbanBaby - một cổng thông tin lớn chuyên dành cho các bậc cha mẹ trẻ. Khi đang theo lớp 8 tại ngôi trường chính mẹ mình dạy, nam sinh 15 tuổi đường đột... bỏ hẳn, chỉ ngồi nhà tự học, cho nên đến giờ, "đại gia" trẻ đâu đã có bằng tốt nghiệp trung học.
17 tuổi, Đê-vít sang Nhật Bản tu nghiệp về lập trình, sau 5 tháng mới về lại Niu Oóc để tiếp tục làm việc tại công ty cũ. Khi chúng bạn cùng trang lứa vừa tốt nghiệp đại học thì anh đã là giám đốc sản phẩm của Công ty UrbanBaby, đến năm 2006 thì quyết định bán lại UrbanBaby cho chủ khác, để dùng tiền đó xây dựng công ty mới và tự phát triển những sản phẩm của riêng mình. Ở tuổi tròn 20, anh khai trương cơ ngơi riêng: công ty tư vấn phần mềm Davidville. Cái nôi của công ty này, nghe nói, là ga-ra ô-tô của người mẹ; cũng có nguồn tin khác cam đoan rằng đó chính là... phòng ngủ của Đê-vít. Để giấu hơi thở "còn vương mùi sữa", trong thương thuyết với các đối tác tiềm năng, mỗi khi trao đổi qua điện thoại, Đê-vít thường hạ giọng ồm ồm cho đĩnh đạc.
Nền tảng mới cho blog
Trong thời gian đó, Đê-vít vừa thực hiện các hợp đồng của Davidville vừa triển khai kế hoạch thành lập Tumblr nhằm cung cấp một dịch vụ còn bỏ trống: tạo ra nền tảng blog và mạng xã hội mới, dễ sử dụng và chia sẻ hình ảnh, video... Ban đầu có Mác-cô Ác-men tham gia đồng sáng lập và làm giám đốc kỹ thuật, tháng 2-2007, Đê-vít khởi động Tumblr và trong vòng hai tuần đã thu hút 75.000 người sử dụng. Năm 2009, anh cho ra mắt ứng dụng chính thức của Tumblr trên iPhone, rồi hiện diện trên BlackBerry vào ngày 17-4-2010 và liên tục phát triển: chỉ ba tháng sau có thêm mỗi ngày 25.000 tài khoản mới được đăng ký và đến tháng 9-2011 đã đạt 13 triệu lượt xem mỗi tháng. Ngày 21-10-2011, Tumblr trở thành dịch vụ blog đầu tiên được Tổng thống Ô-ba-ma sử dụng, hết sức thịnh hành trong giới trẻ dưới 25 tuổi, đặc biệt là lứa thiếu niên mới lớn và sinh viên đại học.
Tháng 6-2012, Tumblr phát hành một phiên bản mới trên iOS cho phép đưa hình ảnh có độ phân giải cao, lại có thể truy cập ngoại tuyến, tạo ra cảm giác trực tiếp sống động. Nhờ tính đơn giản và tiện dụng, đến ngày 26-3-2013 Tumblr đã có hơn 100 triệu tài khoản và hàng tỷ lượt truy cập mỗi tháng. Theo dự tính, cổ phiếu của Tumblr đã tăng 1299,5%, vào tháng 8 năm 2011 tài sản của công ty với trụ sở khang trang tại quận Mít-thao (Midtown) ở Man-hát-tan có giá trị 800 triệu USD.
Tài năng kiếm tiền
Ban đầu, dự án Tumblr được vận hành nhờ vốn liếng riêng của Đê-vít, nhưng tài thuyết phục của chủ nhân trẻ cùng hiệu quả và triển vọng công việc đã thu hút không ít nhà đầu tư, được tài trợ không dưới 125 triệu USD. Đặc biệt, Tumblr càng tỏ ra thanh thế từ khi kiếm ra tiền nhờ hoạt động quảng cáo. Sau 16 lần thử nghiệm và hợp tác với Adidas, tháng 5-2012, chiến dịch quảng cáo đầu tiên của họ mới khởi động: trên Tumblr, hãng dụng cụ thể thao danh tiếng Adidas khai trương một trang blog về bóng đá để quảng bá cho các sản phẩm của mình. Với lượng người dùng ngày càng tăng, các nhà quảng cáo càng đầu tư nghiêm túc, giúp Tumblr đạt doanh thu 13 triệu đô-la Mỹ trong năm 2012. Đê-vít phấn chấn nêu chỉ tiêu năm 2013 tăng doanh số gấp gần 8 lần.
Ngoài tài kiếm tiền, khả năng quản lý và khả năng sáng tạo thiên phú của Đê-vít Các-pơ lần lượt đưa Tumblr từ thành công này đến thành công khác. Năm 2009, Đê-vít Các-pơ được phong danh hiệu "Doanh nhân trẻ xuất sắc nhất trong lĩnh vực công nghệ cao". Năm 2010, Tumblr lọt vào danh sách 125 doanh nghiệp xuất sắc của thành phố Niu Oóc, còn chủ nhân của nó nhận danh hiệu "Nhà cách tân xuất sắc ở độ tuổi dưới 35". Tháng 11-2012, Tumblr đã lọt vào Top 10 địa chỉ được truy cập nhiều nhất, vượt qua cả Bing của Microsoft. Đến tháng 5-2013, Tumblr đã sở hữu hơn 86 triệu trang blog khác nhau, với khoảng 5 tỷ lượt truy cập mỗi tháng, khiến cả hai gã khổng lồ Facebook và Yahoo! đều muốn thôn tính. Rốt cuộc, ngày 20-5-2013, Yahoo! chấp nhận chi 1,1 tỷ USD vào việc sáp nhập Tumblr.
Trẻ trung và giản dị
Mới chưa đầy ba chục tuổi đã sở hữu hơn 200 triệu USD - chưa tính giá trị 1,1 tỷ USD của "thương vụ Yahoo!" - nhưng Đê-vít Các-pơ vẫn quen lối sống dành cho cá nhân chí ít. Hầu như hằng ngày, anh đều cưỡi chiếc xe máy Vespa hoặc rảo bước đến trụ sở chính của Tumblr và chú trọng tiếp xúc với các nhân viên của mình. Vào những ngày cuối tuần, anh thích tự lái xe hơi thoát khỏi thành phố náo nhiệt. Trong ngôi nhà rộng hơn 160 m2 tại Uy-li-ơm-xbớc, thành phố Brúc-lyn - trị giá 1,6 triệu USD - anh chỉ giữ cho mình một phòng ngủ, cùng với hai căn phòng trống, khu vực phòng khách chỉ kê bộ xô-pha và chiếc ti-vi. Riêng căn phòng sang trọng nhất thì anh thiết kế thành khu bếp cao cấp, theo yêu cầu của cô bạn gái, bởi nàng làm nghề đầu bếp. Không ưa tham gia những hoạt động cuồng nhiệt, chàng thường cùng nàng tâm sự trong một không gian yên tĩnh. Chỉ thích uống trà và hầu như không dùng cà-phê, "sếp nhất" của Tumblr thường nhận chân "phó nháy" cho tất cả các nhân viên, ghi lại nhịp sống dồn dập và tươi trẻ.
Trưởng thành trong thế giới kỹ thuật số, nhờ kinh nghiệm và tài nắm bắt những việc người khác không nhận ra, đưa công nghệ mới vào thế giới cũ, Đê-vít Các-pơ vẫn nuôi niềm đam mê lớn nhất là: được làm việc cho chính mình trong 30 năm tới, tại chính Tumblr và xây dựng những sản phẩm khác nữa, có hàng trăm triệu người dùng.
Sếp trẻ (áo ca-rô) giữa nhóm cộng sự.