Gần như ngay sau ASEAN Cup 2026, bóng đá Việt Nam sẽ đứng trước một “ngã ba đường” mà Huấn luyện viên Kim Sang Sik bắt buộc phải đau đầu cân nhắc bài toán nhân sự.
Thứ nhất, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 4/10, tại thành phố Nagoya (Nhật Bản). Đội tuyển Việt Nam cử đội hình Olympic tham dự, với ba cầu thủ trên 23 tuổi được bổ sung. Thứ hai, FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu chính thức trong hệ thống FIFA dự kiến diễn ra trong dịp FIFA Days của các đội tuyển A quốc gia từ ngày 24/9 đến 4/10, với sự góp mặt của 11 đội tuyển Đông Nam Á cùng 3 khách mời gồm Pakistan, Hồng Công (Trung Quốc) và Bangladesh.
Vậy thì, những câu hỏi đặt ra sẽ là: Liệu chúng ta có tham vọng đi sâu ở cả hai giải đấu này hay không? Chúng ta có đủ chiều sâu lực lượng phục vụ cho cả hai mục tiêu ấy hay không? Đình Bắc, chân sút hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện tại, đương kim Vua phá lưới Giải vô địch U23 châu Á (Asian U23 Cup) 2026 hồi đầu năm, sẽ thi đấu cho đội tuyển A, hay đội tuyển Olympic? Cơ hội tiến sâu ở đấu trường nào sẽ là rõ rệt hơn? Thành công nào, trong mắt Ban huấn luyện cũng như các nhà quản lý bóng đá nước nhà, sẽ mở ra những cơ hội mới quan trọng hơn?
Bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều sức ép trước Đội tuyển Thái Lan. Sau hiệp một bị dẫn 0-1, các cầu thủ áo đỏ nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ 1-1.
Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra nghẹt thở khi Thái Lan vươn lên dẫn Việt Nam 2-1, đẩy đội tuyển áo đỏ vào thế khó. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn kiên cường chống đỡ sức ép và không từ bỏ hy vọng. Bước ngoặt đến gần cuối trận, trong một tình huống phòng ngự lúng túng, cầu thủ Thái Lan đưa bóng về lưới nhà, giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2. Tỷ số quý giá được giữ đến tiếng còi mãn cuộc, đưa Đội tuyển Việt Nam lần thứ hai liên tiếp bước lên ngôi vô địch Đông Nam Á với chiến thắng chung cuộc 4-2.
Hành trình tại ASEAN Cup 2026 cho thấy, Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu một tập thể có chiều sâu và khả năng thích nghi rất tốt.