Trần Bích, duyên với sen, tâm với đời!

Ông là chủ một doanh nghiệp có hàng trăm công nhân chuyên sản xuất đồ dùng sinh hoạt gia đình chẳng dính dáng gì nhiều đến nghệ thuật. Ðể giải tỏa sự căng thẳng trong công việc làm ăn, từ 2002 Trần Bích tìm đến với nhiếp ảnh. Trần Bích đến với sen, khởi đầu chỉ là sự tình cờ. Ðó là hồi tháng 3-2009, trong một dịp đi sáng tác như bao lần trước đó, khi đến Ke Gà, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, thấy một hồ sen rất đẹp, Trần Bích nhảy xuống hồ chụp ngấu nghiến như sợ mất cơ hội. Hoa sen, lá sen, cọng sen, bông còn cúp, bông nở xòe, bông chỉ còn nhị... kín đầy một thẻ nhớ hàng mấy trăm pô.

Nhìn ảnh, ông bỗng hồi tưởng những đầm sen mình đã biết từ thuở ấu thơ đến nay. Trần Bích thấy sen rất dung dị, bình dân nhưng thanh cao, từ trong bùn vượt qua mặt nước hồ, cọng sen vươn lên dáng vẻ kiêu sa... Ông liên tưởng sen quây quần trong đầm như quần thể con người trong cộng đồng xã hội. Có bông đẹp, xấu, có khô, tươi, có úa tàn và mới nở. Trần Bích ngộ ra rằng, đời sen như đời người, có hỷ, nộ, ái, ố. Cũng trải qua đủ sinh, lão, bệnh, tử... viên mãn hay tái sinh trong kiếp luân hồi. "Từ đó tôi cứ như người bị mê hoặc! Ngày đêm quên ăn, quên ngủ vì sen! Nghe ở đâu có sen là tới liền. Một mình cũng đi. Xa đến mấy cũng đi. Và tôi chỉ chụp sen. Càng chụp, càng đi sâu tìm hiểu, càng thích. Và khi có khái niệm đẹp lại càng muốn đi sâu khám phá".

Trần Bích trăn trở tìm tòi, chụp ở nhiều góc độ, nhiều thời điểm để thể hiện chỉ một đề tài sen nhưng không trùng lặp mà lại chuyển tải được ý tưởng đến người xem. Ông rất kỳ công. Chụp sen, bao giờ cũng lội xuống đầm. Ngâm mình trong nước chờ đợi vài ba tiếng đồng hồ là chuyện thường. Có khi đứng dưới hồ cả buổi, chờ ánh sáng thích hợp và rình khoảnh khắc sen bừng nở. Gặp hồ sen rộng cả mẫu, phải lội bì bõm tìm bông nào lạ, cảnh nào hay, bông nào đẹp... Nước ngập cổ, bùn ngập gối. Rồi đỉa, rồi sâu bọ cắn. Gai đâm trầy xước chân tay. Có lần ông bị thụt bùn, cái máy ảnh Nikon D3 trị giá năm nghìn đô-la Mỹ rớt chìm xuống hồ, bị hỏng. Có khi gặp chủ đầm sen không thông cảm, bị la đuổi, muốn lội xuống chụp phải cho họ tiền.

Theo gợi ý của con gái và cũng trùng hợp với ý tưởng của ông, đồng nghiệp, bạn bè, triển lãm "Ðời Sen 1" ra đời tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếng thơm "Ðời Sen 1" bay xa, tiếp tục ngược được ra Huế nhân Festival 6-2010. Trần Bích chọn lựa và phóng lớn 45 bức ảnh cỡ 50x75 cm mang tên "Duyên Sen" trưng bày nơi cố đô đầy ấn tượng, chinh phục được cả khách quốc tế. Sen của Trần Bích lại được mời triển lãm tại Hà Nội chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long. "Ðược tin, tôi mừng nhưng lo đến run người ! Tôi mới chỉ là thành viên CLB nhiếp ảnh quận 1, không phải là hội viên nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh, chưa có vinh dự là hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chưa có tước hiệu gì về nhiếp ảnh...". Trần Bích lại tiếp tục chọn lựa từ hàng nghìn "phai" để có 65 tác phẩm mang tên "Ðời Sen 2" triển lãm tại 93 Ðinh Tiên Hoàng, Hà Nội từ ngày 26-8-2010. Con số 65 trùng hợp với 65 tuổi đời của tác giả có nhiều ý nghĩa. "... Giúp người xem có được những giây phút tĩnh lại, tìm về quá khứ và sự thanh cao trong tâm hồn" là lời ghi trong sổ cảm tưởng của khách xem triển lãm. Ngô Ánh Phương, bác sĩ công tác tại Hà Nội ghi: "Xin cảm ơn những sáng tạo nghệ thuật, kỳ công của tác giả Trần Bích đã cho người Hà Nội được thưởng lãm những tuyệt tác về sen..."! Nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Mai Nam, nguyên Chủ tịch Hội nhiếp ảnh Hà Nội: "Xem "Ðời Sen 2" mọi người thêm yêu hoa sen và càng yêu Tổ quốc Việt Nam hơn!".

Từ xưa tới nay chưa có nhiếp ảnh gia nào tổ chức triển lãm chuyên đề về sen. Trần Bích là hiện tượng độc nhất vô nhị. Tinh túy của sen, sự thuần khiết, thanh cao của sen... được Trần Bích dâng tặng cho đời. Ông cũng dâng tặng cho người: 520 triệu đồng từ việc đấu giá và bán ảnh ở thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ bệnh viện ung thư thành phố và giúp đồng bào miền trung khắc phục hậu quả bão lụt, 90 triệu đồng từ việc bán ảnh ở triển lãm "Ðời Sen 2" tại Hà Nội giúp xây dựng Trường phổ thông ở Phong Thổ, Lai Châu. Dâng tặng bộ ảnh Duyên Sen 45 bức triển lãm ở Huế cho chùa Từ Ðàm. 2.000 cuốn sách ảnh "Duyên Sen" tác giả bỏ tiền túi in để tặng cho khách xem triển lãm ba miền.

Trần Bích tâm niệm từ nay đến cuối đời chỉ chụp ảnh sen. Ông cũng có tâm nguyện, sau này nếu có dịp triển lãm về sen nữa, thì tiền thu được từ việc bán ảnh, bán đấu giá ông cũng chỉ làm từ thiện. Nhiếp ảnh gia Trần Bích hết lòng với sen, hết lòng với đời.

Có thể bạn quan tâm