1/ “Chào mừng trở lại, Christian”, biểu ngữ khổng lồ được treo trên sân Parken, một trong những sân vận động được đăng cai EURO 2020, diễn ra hồi tháng 6 năm ngoái. Đó cũng là nơi cả thế giới nín lặng theo bi kịch của Eriksen, còn các cầu thủ Đan Mạch sụp đổ về tinh thần dẫn đến trận thua Phần Lan.
Trên giường bệnh, Eriksen đầy lạc quan và đăng tải thông điệp: “Tôi không bỏ cuộc”. Sau khi được các chuyên gia y tế tư vấn, anh đồng ý cấy ICD, một loại máy khử rung tim bằng điện, tương tự như máy tạo nhịp tim có thể phát hiện nhịp tim bất thường, và tự động kiểm soát vấn đề trên cơ sở lập trình, sử dụng các kỹ thuật gây sốc hoặc kích thích.
Trong quá trình hồi phục và thích nghi với thiết bị mới trong cơ thể, Eriksen được CLB Inter Milan thanh lý hợp đồng. Các quy định ở Italia không cho phép cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu với máy khử rung tim. Sáu tháng sau ngày ấy, Christian bắt đầu tập luyện với Odense, nơi anh đặt những bước chân đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá. Eriksen tiếp tục dành thời gian tập luyện với đội trẻ Ajax, sân khấu đóng vai trò bệ phóng đưa anh lên hàng ngũ những cầu thủ giỏi nhất châu Âu.
2/ Chín tháng sau bi kịch ngừng tim, chính xác là 290 ngày, Eriksen xuất hiện trở lại ở Parken. Lần đầu tiên sau 17 năm, sân nhà của Đan Mạch mới lấp đầy khán giả trong một trận giao hữu. Tất cả vì Eriksen. Người hâm mộ muốn tôn vinh ngôi sao số 10 của họ, một trong những cầu thủ Đan Mạch xuất sắc nhất thế kỷ này. Christian được đeo băng thủ quân, vì đội trưởng Simon Kjaer không thể góp mặt (chấn thương) và cử chỉ đầy nhân văn của đội phó Kasper Schmeichel.
Một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao và Đan Mạch thắng Serbia 3-0. Eriksen là người ấn định tỷ số trận đấu, sau các bàn thắng của Maehle và Lindstroem. Một buổi tiệc trọn vẹn và đầy ý nghĩa dành cho ngôi sao 30 tuổi.
Eriksen đã trở lại với bóng đá quốc tế ít ngày trước đó, khi Đan Mạch thua Hà Lan 2-4 tại Amsterdam. HLV Kasper Hjulmand đưa Christian vào sân đầu hiệp hai và anh chỉ cần 2 phút để ghi bàn thắng rất đẹp mắt. “Eriksen là một câu chuyện vượt qua cả bóng đá”, Hjulmand lên tiếng. “Cậu ấy đã có thể trở lại và làm điều mà bản thân yêu thích nhất: chơi bóng đá”.
3/ Cuối tháng 1 vừa qua, Eriksen ký hợp đồng nửa năm với CLB Brentford. Anh mới chỉ đá 218 phút ở Premier League. Dù vậy, anh vẫn có được cảm giác bóng tốt, với pha kiến tạo cho Brentford và giờ ghi 2 bàn liên tiếp trong mầu áo Đan Mạch. Trái tim dũng cảm Eriksen trở lại theo cách không thể ấn tượng hơn.
“Tôi muốn được thi đấu ở World Cup”, Eriksen thừa nhận. “Sân khấu” Qatar đang chờ đợi anh viết những câu chuyện kỳ diệu.