Tiêu điểm

“Dân số toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt 9,7 tỷ người vào năm 2050, từ đó cũng đòi hỏi sản lượng lương thực phải tăng 30%”.
Ảnh: APEC
Ảnh: APEC

Đó là một dự báo, không, đúng hơn, là một mệnh lệnh mà lương tri nhân loại dành cho các nhà quản lý toàn cầu, được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng An ninh lương thực Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 9 (FSMM) diễn ra ở Trujillo, Peru.

Nhưng, làm thế nào để chúng ta có thể đáp ứng được một yêu cầu cao như thế? Nhất là khi thế giới hiện tại còn đang bị bủa vây bởi chiến tranh, xung đột, dịch bệnh, suy thoái, bất bình đẳng..., còn hành tinh Xanh thì đang liên tục nổi những cơn thịnh nộ, sau khi đã bị tàn phá quá nặng nề?

Hỏi, có lẽ cũng đã là một cách trả lời.

Điều quan trọng là loài người có muốn trả lời hay không? Và những câu trả lời có thể thiết thực đến mức độ nào...