Tiêu điểm

Ánh mắt, nụ cười và những bàn tay đang chìa ra từ các em bé Gaza (ngày 15/11) này, không cần diễn ngôn nào cũng đã đầy sức nặng.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: UNICEF
Ảnh: UNICEF

Trẻ em cần được quan tâm, và trẻ em hạnh phúc khi được quan tâm. Các em có thể không cần biết người phụ nữ đối diện mình là Giám đốc Điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell, cũng như không hề biết là chung quanh mình, đã có tới khoảng 4.600 bạn nhỏ ra đi, cùng 9.000 bạn khác bị thương do bom đạn.

Chỉ đơn giản, các em chìa tay ra với tất cả niềm vui bừng sáng, để chào đón người mang đến cho mình thức ăn, nước uống, hoặc cảm giác bình yên nào đó.

Và cũng chỉ cần thế thôi, khuôn hình này có thể khiến bất cứ "người lớn" nào cũng phải suy nghĩ. Những suy nghĩ trĩu nặng. Những liên tưởng day dứt.