Tiêu điểm

Đây là một bài thơ, về một trong những điều quan trọng nhất trong thế giới loài người: Lòng trắc ẩn. Một bài thơ, được 60 nhà văn, nghệ sĩ, bác sĩ… ở mọi lứa tuổi, giới tính, sắc tộc, cùng nhau thể hiện bằng ngôn ngữ ký hiệu, để tạo nên bộ sưu tập ảnh Signs of Compassion (Biểu hiện của lòng trắc ẩn), đang được trưng bày tại tòa nhà Liên hợp quốc (New York, Mỹ).
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: UN
Ảnh: UN

Lòng trắc ẩn là khởi nguồn của lòng tốt, tình yêu thương, sự đồng cảm… Đó chính là chất keo gắn kết thế giới, và bộ sưu tập ảnh này cũng là lời kêu gọi thống thiết mà Liên hợp quốc gửi gắm, về việc chung tay ngăn chặn những đau thương đang diễn ra, tại các điểm nóng xung đột.

Thế giới đang chất chồng quá nhiều đớn đau, mà dường như lại sở hữu quá ít lòng trắc ẩn. Kể cả lòng trắc ẩn với chính mình...