Có lẽ đó là một ước mơ đẹp và lãng mạn, vốn đã hiện hữu từ thần thoại Hy Lạp, với câu chuyện chàng Pygmalion yêu say đắm pho tượng Galatea mà mình tạo nên, để rồi tình yêu ấy giúp cho Galatea biến thành người thật.
Song, giấc mơ đó cũng vô cùng đáng sợ, khi những viễn cảnh con người bị AI vượt qua đã và đang mỗi lúc một trở nên rõ rệt trong hiện thực.
Vấn đề là, cũng trong hiện thực, nếu không có sự hỗ trợ của công nghệ, loài người chẳng thể vươn cao hơn và tiến nhanh hơn, chống chọi với những cơn cuồng nộ của thiên nhiên, thực hiện những sứ mệnh toàn cầu…
Vậy thì, trên tiến trình "nhân cách hóa AI", đâu sẽ là một chiếc "van an toàn"?