TIÊU ĐIỂM

"Sự khác biệt chính là siêu năng lực mạnh nhất của tôi!", Arthur Templeman Lilley khẳng định.
0:00 / 0:00
0:00
TIÊU ĐIỂM

Ít ai hình dung được, chàng trai đeo kính, mặc chiếc áo len trắng, ngồi giữa ấy mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Và còn ngạc nhiên hơn, cậu bạn 15 tuổi ấy cũng là thành viên Ban Cố vấn thanh niên của UNICEF Vương quốc Anh, những người đứng chung quanh.

Và có lẽ, không cần nhiều lời diễn giải, hình ảnh Arthur hoàn toàn hòa nhập với đội ngũ của mình, như khuôn hình trên, chính là minh họa rõ nhất cho chủ đề năm nay của Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ: "Chuyển đổi: Hướng tới một thế giới hòa nhập cho tất cả mọi người".