TIÊU ĐIỂM

Đây không phải là một căn lều dã ngoại nào đó. Đây là một lớp học, theo đúng nghĩa.
0:00 / 0:00
0:00
TIÊU ĐIỂM

Có hàng nghìn "phòng học" như thế tại Yemen. Đất nước này đã liên tục bị giới quan sát quốc tế "xếp hạng" là nơi diễn ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, với hơn 21 triệu người (hai phần ba dân số) cần được hỗ trợ giữa các "gọng kìm" nghiệt ngã: xung đột, hạn hán, lũ lụt, nạn đói…

Trong bối cảnh ấy, những "phòng học" như thế này, và những nụ cười này, dù sao, cũng là khung cảnh thanh bình đầy mơ ước.

Trong bối cảnh ấy, dù khoản tiền 1,2 tỷ USD mà Liên hợp quốc vừa huy động được nhằm giúp Yemen, vào ngày 27/2, còn quá thấp so mức 4,3 tỷ USD dự trù, thì "có còn hơn không", vẫn có thể tạo nên không ít nguồn sống.

Và ít nhất, lại sẽ có thêm những phòng học như thế, cùng những nụ cười…