Tiêu điểm

Tất cả những chai lọ, xô chậu trong nhà hay nhặt nhạnh chung quanh đều được trưng dụng để đựng nước sạch. Và những đứa trẻ đáng lẽ đang yên vui đến trường cũng được điều động đi xếp hàng nhận đồ cứu trợ.
Ảnh: UNICEF
Ảnh: UNICEF

Thật ra, còn được làm những việc ấy đã là điều vô cùng may mắn với các em. Trận động đất kinh hoàng vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã khiến hơn bảy triệu trẻ em ở hai quốc gia này đang phải gánh chịu cảnh đói, khát, không nhà cửa giữa tiết trời giá rét, nguy cơ dịch bệnh, thậm chí là mất đi người thân, người chăm sóc, trở thành trẻ mồ côi…

Giữa hiện tại hoang tàn, những bàn tay ấm từ khắp nẻo thế giới đang cùng các em xóa dần những ký ức đau đớn về thảm kịch, để hướng đến tương lai.