Tiêu Điểm

Những cánh hồng đã héo. Nhưng các cuộc tranh cãi thì vẫn còn đang gay gắt.

Sự hiu hắt như thấm đẫm vào từng chi tiết của khuôn hình. Những dư chấn kinh động của vụ xả súng tại San Bơ-nác-đi-nô (San Bernadino) đã dịu lại, và không còn ai cài thêm bông hoa nào cho các nạn nhân, lên cánh cổng sắt của khu tưởng niệm này.

Nhưng, ngoài kia, dư luận nước Mỹ sôi sục. Người ta đã chán ngấy những cảm giác hãi hùng cứ xuất hiện theo chu kỳ đều đặn, khi mua một khẩu súng cũng chẳng khó khăn gì hơn mua một chai rượu hay bao thuốc lá.

Rất nhiều người không còn muốn một lần nữa phải chứng kiến một San Bernardino khác. Có điều, chưa ai biết phải giải quyết dứt điểm chuyện này thế nào, khi vũ khí vẫn mang lại cho các nhà tài phiệt những khoản lợi nhuận kếch xù.