Viết sách từ “khủng hoảng” của con!
Có một điểm chung từ những cuốn sách do người mẹ viết, chính là sự gần gũi, sinh động với nhân vật được lấy nguyên mẫu từ những đứa con của mình. “Bé con của mẹ ơi” cũng là bộ sách như thế. Bộ sách do First News và NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh phát hành, gồm ba tập: “Có một con sâu đo, bò lên người của tớ”; “Con đường tớ thích nhất thế giới” và “Đi ngủ thôi nào các bạn ơi!”, kể về một ngày của cậu bé Tatu, hiện sống cùng bố mẹ trong căn hộ nhỏ ở một chung cư cũ ngoại ô thành phố.
Như bao cậu nhóc ba tuổi khác, tâm lý của Tatu có rất nhiều xung đột trong giai đoạn khủng hoảng đầu đời này. Tatu thường nằm ì ra mỗi khi mẹ gọi dậy vào buổi sáng, có khi đột nhiên không chịu đi học, giận dỗi vô cớ hoặc không chịu đi ngủ đúng giờ… Nhưng với việc áp dụng phương pháp chín phút ngọt ngào mỗi ngày, bố mẹ Tatu đã khiến cậu bé trở nên vui vẻ, có nhiều khoảnh khắc ấm áp.
Theo chia sẻ của tác giả Hà Ngọc Nga, nhân vật cậu bé Tatu cũng chính là con trai Phú An của chị. Khi Phú An bắt đầu bước vào tuổi lên ba, gia đình chị trải qua một cuộc khủng hoảng nho nhỏ. Dù đã chuẩn bị tâm lý, kỹ năng để đối mặt với giai đoạn khủng hoảng và nhạy cảm này của con, nhưng vợ chồng chị vẫn không tìm ra được cách nào tốt nhất để giúp con trai hạn chế được những cảm xúc tiêu cực.
Tác giả Hà Ngọc Nga kể: “Một hôm, tôi đọc được bài viết trên một tờ báo nuôi dạy con khá uy tín nói rằng, bất cứ đứa trẻ nào cũng đều có chín phút quan trọng nhất trong ngày. Đó là: ba phút đầu tiên khi thức dậy, ba phút sau khi đi học về và ba phút cuối ngày trước khi đi ngủ. Dù có bận rộn đến đâu, chỉ cần bố mẹ dành ba phút ngọt ngào cho mỗi thời điểm quan trọng này cũng đủ khiến bé cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đó là nền tảng để bé lớn lên trong yêu thương và vượt qua được những khủng hoảng tâm lý đầu đời”.
Bài báo giống như chiếc phao cứu sinh lúc đó, giúp chị hiểu được tầm quan trọng của việc nhận ra những thời điểm nhạy cảm trong ngày của con. Không chần chừ, chị bắt tay vào việc tạo ra những khoảnh khắc ngọt ngào cho chín phút quan trọng này. Mỗi sáng, chị luôn gọi con thức dậy bằng câu nói ngọt ngào: “Bé con của mẹ ơi” và khi một ngày dài kết thúc, chị cũng thì thầm với con câu ấy. Khi nghe mẹ gọi như thế, cậu bé Phú An thường vui vẻ mỉm cười. Và chỉ trong thời gian ngắn, cảm xúc tiêu cực của Phú An dần được hạn chế.
Từ việc giúp con trai mình bước qua giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba thành công, Hà Ngọc Nga thực lòng mong muốn chia sẻ trải nghiệm ấy đến các bậc cha mẹ khác. Đó chính là lý do chị dành thời gian sáng tác bộ truyện “Bé con của mẹ ơi”. “Qua bộ sách này, tôi hy vọng phần nào giúp các bậc cha mẹ biết cách đồng hành cùng con và mang lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đến với những cô bé, cậu bé tuổi lên ba của mình”, chị Nga tâm sự.
Đồng hành với mẹ
Bên cạnh viết sách, tác giả Hà Ngọc Nga còn tập cho cậu con trai của mình thói quen đọc sách. Trên trang cá nhân của mình, chị thường xuyên chia sẻ những cuốn sách đặc sắc và hữu ích đến các bậc cha mẹ hay những cuốn sách mà chị vừa đọc cho Phú An. Chị xem đó như là một cách để lan tỏa đam mê đọc sách đến con trẻ. Bởi chị nhận ra sách có vai trò rất quan trọng đối với trẻ. Hà Ngọc Nga cho biết: “Trong quá trình nuôi dạy con tôi thấy sách có vai trò rất quan trọng. Trong đó những cuốn sách thơ, truyện kể bằng thơ đang được nhiều bé yêu thích vì cách tiếp cận gần gũi và dễ nhớ đối với bé. Những bài thơ sẽ khiến bé nhanh lĩnh hội được thông điệp vì dễ thuộc lòng và mang nhịp điệu phù hợp với lứa tuổi. Những bài học đầu đời như giữ vệ sinh thân thể, lễ phép, lòng nhân hậu… khi được chuyển tải bằng thơ sẽ dễ đi vào tiềm thức các bé ngang bằng hát ru. Đồng thời thơ cũng khiến khả năng cảm thụ ngôn ngữ của bé tốt hơn, góp phần phát triển kỹ năng ngôn ngữ của bé trong những năm tháng đầu đời”.
Sau bộ truyện “Bé con của mẹ ơi”, mới đây, Hà Ngọc Nga cũng vừa hoàn thành bản thảo truyện dài “Tatu, chú sâu nhỏ lắm lời đi từ cây sung vào tủ lạnh”. Lần này, nhân vật Tatu là một… chú sâu, do cậu con trai nhỏ của chị “đề nghị” đặt tên. Bản thảo vẫn đang trong quá trình đi tìm đầu ra, nhưng Hà Ngọc Nga cho biết đây là tác phẩm đặc biệt bởi có sự đồng hành của con trai. Không chỉ giúp mẹ đặt tên cho nhân vật, Phú An còn nhiệt tình hỗ trợ những lúc mẹ “bí”, chưa biết cho nhân vật của mình làm gì tiếp theo.