Sức mạnh Barca

Barca vừa có trận lội ngược dòng ngoạn mục trước Atletico Madrid. Cùng với chiến thuật phù hợp, HLV Hansi Flick đã tạo ra sức mạnh tinh thần và nguồn năng lượng từ băng ghế dự bị.
Ferran Torres đã góp công lớn vào chiến thắng của Barca.
Ferran Torres đã góp công lớn vào chiến thắng của Barca.

Trận đầu tiên của Barcelona trong mùa giải với Atletico Madrid kết thúc bằng thất bại ngay trên sân nhà, dù họ dẫn trước. Trận thứ 2, tỷ số là 4-4 ở lượt đi bán kết Cúp nhà Vua, với 2 bàn thua diễn ra từ phút 84 trở đi. Cuộc gặp thứ 3 là chiến thắng ngoạn mục 4-2 cho Barca, sau khi Atletico dẫn 2-0 cho đến phút 70.

Chiến thắng thể hiện sự nhiệt tình, dũng cảm, sức mạnh tinh thần và sự tập trung. Đây là những giá trị mà Hansi Flick luôn kêu gọi các cầu thủ thể hiện từ sân tập đến khi thi đấu. Ferran Torres là hình ảnh tiêu biểu cho những giá trị này. Anh luôn nhiệt tình khi vào sân, tận dụng tốt nhất từng phút thi đấu để thể hiện mình. Với đóng góp của anh, Barca ghi 4 bàn trong vòng 26 phút.

“Đội bóng đã có linh hồn và trái tim. Tập thể này có tinh thần chiến thắng và chúng tôi không bỏ cuộc”, trung vệ Pau Cubarsi lên tiếng sau trận đấu ở Metropolitano. HLV Flick tiếp lời: “Sự tự tin trong đội là chúng tôi có thể làm điều gì đó lớn lao”.

Barca là đội tấn công tốt nhất châu Âu hiện nay, với 132 bàn thắng trên mọi mặt trận. 21 bàn trong số này được ghi bởi những cầu thủ vào sân thay người. Hơn 1/3 thuộc về Ferran Torres. Trong trận Atletico, anh vào thay Dani Olmo và ghi 2 bàn. Đó là những bàn thứ 7 và 8 của cựu cầu thủ Man City trong những trận dự bị.

“Chúng tôi tạo thành một gia đình lớn với một bầu không khí tuyệt vời và điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Thật tuyệt vời từ những gì tôi cảm thấy với tư cách là một HLV. Tôi thích làm việc cho CLB này, với đội ngũ này, với những cầu thủ này, và thấy họ kết nối với nhau như thế nào”, Flick tâm sự.

Vượt qua Atletico, đội không thua sân nhà khi dẫn 2-0 kể từ năm 2007, Barca bước vào lịch nghỉ quốc tế đầu tiên trong năm 2025 với ngôi đầu bảng La Liga. Họ kéo dài thành tích bất bại từ đầu năm: 15 chiến thắng, hòa 3. Lamine Yamal và các đồng đội ăn mừng trong phòng thay đồ ở Metropolitano như thể họ vừa giành chức vô địch.

Barca bước vào kỳ nghỉ quốc tế với ngôi đầu bảng La Liga, có 60 điểm như Real Madrid nhưng hơn về chỉ số phụ và đá ít hơn 1 trận. Đội bóng xứ Catalunya còn trận chưa thi đấu với Osasuna. Liên đoàn Tây Ban Nha vừa xếp lịch đá bù vào ngày 27/3. Barca dự kiến sẽ nộp đơn yêu cầu đổi lịch. Việc đá vào ngày này khiến Raphinha và Ronald Araujo vắng mặt vì không kịp trở lại sau khi tham dự vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, trong khi nhiều cầu thủ khác cũng mệt mỏi do khoác áo đội tuyển hoặc U21.

Nếu thắng trận đá bù, Barca sẽ bứt lên trước trong cuộc đua vô địch La Liga. CLB cũng có cơ hội tranh danh hiệu Champions League và Cúp nhà Vua. “Vẫn còn chặng đường dài phía trước. Cùng với nhau, chúng tôi có thể làm mọi thứ”, Hansi Flick kết luận.