Cúp vô địch thế giới các câu lạc bộ

Sứ mệnh duy nhất của "Bác-xa"

Bỏ lại sau lưng chiến thắng vang dội trước "kỳ phùng địch thủ" Rê-an Ma-đrít (Real Madrid) tại Giải vô địch bóng đá quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), CLB "Bác-xa" (FC Barcelona, Barca) hướng tới Cúp vô địch thế giới các câu lạc bộ (FIFA World Cup Club) tại Nhật Bản với chỉ một sứ mệnh duy nhất: giành lại ngôi vị mà họ đã từng sở hữu năm 2009.

Chỉ cần nhìn cách "Bác-xa" vùng dậy, khống chế và áp đảo hoàn toàn "bầy kền kền trắng" trong cục diện trận "Siêu kinh điển" cuối tuần trước (3-1), bất cứ nhà chuyên môn nào cũng không dám đặt họ xuống vị trí ứng cử viên thứ hai tại cuộc "tranh bá đồ vương" ở Nhật Bản. Tập thể ấy vẫn còn quá mạnh mẽ, quá biến ảo, quá giàu sức bùng nổ và quá "uy phong" so với bất cứ đội bóng nào trên thế giới vào thời điểm hiện tại.

Rê-an Ma-đrít, cho dù đã dẫn trước ngay ở giây thứ 21, cũng không thể đứng vững mà dễ dàng bị cuốn trôi bởi những ngọn thác tiến công cuồng nộ mầu xanh - đỏ của "người khổng lồ xứ Ca-ta-lô-ni-a". Ðó là một chiến thắng đầy phấn khích, một liều thuốc kích thích tinh thần vô giá để "Bác-xa tiến đến Nhật Bản với những hương vị ngọt ngào trên môi, cùng niềm tin tất thắng", như lời "phi lộ" của Xa-vi (Xavi Hernandez) - bộ não nơi trung tuyến.  

Những đối thủ tại FIFA World Cup Club hoàn toàn không thể so sánh về danh tiếng và lực lượng với Rê-an Ma-đrít, chứ đừng nói đến "Bác-xa". Tuy vậy, các nhà đương kim vô địch châu Âu cũng không thể xem cuộc hành trình này chỉ là một chuyến du lịch Nhật Bản trước kỳ Giáng sinh. Hơn ai hết, đoàn quân của HLV Guác-đi-ô-la (Pep Guardiola) hiểu rằng, bất cứ đối thủ nào cũng thi đấu với hơn 100% phong độ khi đối mặt với họ, và chính "Pep" cũng tỏ ra thận trọng, ngay ở cuộc họp báo đầu tiên khi đặt chân tới Tô-ky-ô: "Chúng tôi muốn danh hiệu vô địch, nhưng cơ hội chia đều cho tất cả, nên chúng tôi không được phép bỏ lỡ".

"Bác-xa", với vị thế của mình, được vào thẳng vòng bán kết (ngày 15-12), nơi họ sẽ gặp CLB Ca-ta SC An Sa-đơ (Al Sadd Sporting Club, ÐKVÐ châu Á). Sẽ khó có bất ngờ chấn động nào xảy ra, nhưng nếu đúng như dự kiến, đối thủ của "Bác-xa" trong trận chung kết (ngày 18-12) sẽ là CLB Bra-xin San-tốt (FC Santos), đội bóng đã từng sản sinh ra "Vua bóng đá" Pê-lê (Pele) và hiện đang sở hữu "viên ngọc thô" Nê-y-ma (Neymar) - người được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với Mét-xi (Lionel Messi) của "Bác-xa" trong tương lai gần. Không thể xem thường các nhà vô địch Nam Mỹ. Hai năm trước, chính "Bác-xa" cũng đã phải đợi đến tận hiệp phụ mới ghi được bàn thắng quyết định vào lưới E-xtu-đi-an-tét (Estudiantes, Ác-hen-ti-na) để lần đầu đăng quang...