Braga giống như tảng đá granit, chắc chắn hơn so với những gì Real Madrid tưởng tượng khi đến Bồ Đào Nha tham dự trận thứ ba vòng bảng Champions League (bảng C). Đội chủ nhà chiến đấu với tinh thần rất đáng khen, khiến đội bóng 14 lần vô địch châu Âu toát mồ hôi cho đến những giây cuối cùng. Các chàng trai của Carlo Ancelotti chỉ thở phào khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, ra về với kết quả 2-1.
Thắng lợi ở Braga giúp Real Madrid duy trì thành tích toàn thắng vòng bảng Champions League và tiến gần đến vòng 1/8. Chiếc vé vào giai đoạn knock-out sẽ chính thức thuộc về “Los Blancos” nếu họ thắng Braga một lần nữa, trong trận lượt về trên sân nhà Santiago Bernabeu vào ngày 8/11.
Nhưng trước khi nghĩ về chiếc vé sớm vào vòng 1/8 Champions League, Real Madrid có nhiệm vụ quan trọng hơn vào cuối tuần này: đá trận “El Clasico” với Barcelona. Mặc dù mùa giải chưa đi qua một phần ba chặng đường, nhưng có thể nói trận đấu gay cấn nhất bóng đá thế giới sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch La Liga. Real Madrid đang đứng đầu bảng với 25 điểm, trong khi Barca xếp ngay phía sau và khoảng cách chỉ một điểm.
Đấy sẽ là “El Clasico” thứ 255 trong lịch sử, và 187 chỉ riêng ở La Liga. Vì Camp Nou của Barca đang trong quá trình cải tạo, nên Montjuic sẽ trở thành sân vận động thứ 15 được tổ chức cuộc chiến vượt ra ngoài bóng đá giữa đại diện lớn nhất xứ Catalunya và CLB số một của cộng đồng Madrid (chỉ có một sân nước ngoài; King Fahd của Saudi Arabia, nơi tổ chức Siêu Cúp Tây Ban Nha).
“Chúng tôi hướng đến trận “El Clasico” với tất cả sự phấn khích”, Ancelotti lên tiếng từ Braga. Chiến lược gia người Italia cất một số cầu thủ trong trận đấu vừa qua để tránh chấn thương. Ở đó, ông hạnh phúc với việc Rodrygo tìm lại cảm giác ghi bàn sau nhiều tuần lễ khó khăn. Vinicius tiếp tục đạt cảm giác bóng tốt ngay cả không ghi bàn.
Tâm điểm trận “El Clasico” sẽ là Jude Bellingham, tác giả bàn thắng thứ hai ở Braga. Anh trở thành cầu thủ Real Madrid đầu tiên ghi bàn trong ba trận đầu tiên trên đấu trường Champions League trong thế kỷ 21. Cầu thủ Madrid gần nhất đạt được thành tích này là Christian Karembeu, cựu tiền vệ người Pháp, trong mùa giải 1997-1998. Tiền vệ 20 tuổi người Anh đã có 11 bàn sau 12 trận mùa này và anh háo hức được dự cuộc đối đầu với Barca.
Bellingham gặp chút khó chịu trong những phút cuối trận thắng Braga, khiến các CĐV Real Madrid cảm thấy lo lắng. “Mặt sân không được tốt khiến cậu ấy có chút khó khăn, nhưng trận “El Clasico” sẽ không bị ảnh hưởng gì”, Ancelotti trấn an. Madridista đã quen với những bàn thắng của Bellingham và liên tục hát “Hey Jude”, dựa theo tuyệt phẩm của The Beatles.
HLV Ancelotti, các quan chức Real Madrid và chính bản thân Bellingham hy vọng “Hey Jude” sẽ tiếp tục vang lên ở Montjuic cuối tuần này (21 giờ 15 phút ngày 28/7).