Rộn ràng Giáng sinh sớm

Còn hơn nửa tháng nữa mới tới Giáng sinh, song bầu không khí lễ hội đã bao phủ từ các quán cà-phê lớn nhỏ đến trung tâm thương mại. Năm nay phong cách trang trí tuy gọn gàng hơn, tiết chế hơn nhưng không kém phần rộn ràng.

Các trung tâm mua sắm được trang hoàng đón Giáng sinh.
Các trung tâm mua sắm được trang hoàng đón Giáng sinh.

1. Lướt mạng xã hội những ngày này, những bức ảnh mang tông mầu Noel phủ kín bảng tin. Các quán cà-phê Hà Nội đã bước vào mùa cao điểm của trang trí, cây thông, chuông bạc, vòng lá thông, đèn vàng xuất hiện dày đặc khắp các hàng quán. Không gian được dựng theo phong cách Bắc Âu, cổ điển kiểu châu Âu, hoặc tối giản theo xu hướng hiện đại. Các mảng mầu được tiết chế vừa phải, ánh sáng được tính toán kỹ, đủ để mỗi vị trí đều trở thành một góc chụp lộng lẫy. Cùng lúc, các trung tâm thương mại, khách sạn lớn cũng bước vào mùa cao điểm. Cây thông lớn dựng ở sảnh, gian hàng đổi giao diện, các rạp phim tạo thêm góc Noel cho khách dừng chân. Giáng sinh lan rộng từ quán nhỏ đến không gian công cộng, từ phố cổ sang khu đô thị mới.

Nguyễn Thu Hà (sinh viên Trường đại học Luật Hà Nội) chia sẻ: “Năm nào em cũng chụp ảnh Noel, nhưng năm nay các quán trang trí tinh tế hơn, không quá phô trương mà vẫn có không khí. Ngoài việc có được những góc hình đẹp, em còn cảm nhận được sự ấm áp khi ngồi bên trong”. Trải nghiệm đến quán không chỉ để uống nước mà còn được nhiều cơ sở đầu tư rõ rệt. Không dừng ở trang trí, nhiều quán còn tổ chức các workshop nhỏ như làm bánh quy Noel, viết thiệp, vẽ hình lên ly giấy.

Anh Trần Quốc Hưng, chủ một quán cà-phê trên phố Nguyễn Văn Huyên (phường Cầu Giấy) cho biết: “Từ khi trang trí không gian Giáng sinh, lượng khách tăng khá rõ, đặc biệt vào cuối tuần. Có ngày quán đông hết chỗ mà khách vẫn kiên nhẫn chờ bàn. Mọi người đến không chỉ uống cà-phê mà còn tận hưởng không khí lễ hội”. Theo anh Hưng, năm nay khách có xu hướng ngồi lâu hơn, gọi thêm đồ, chụp ảnh kỹ hơn. “Noel trở thành một phần trải nghiệm, chứ không chỉ là bối cảnh”, anh nói.

Điểm dễ nhận thấy là phong cách trang trí năm nay thiên về phần duy mỹ và tinh tế. Các quán hạn chế đồ nhựa, ưu tiên vật liệu thân thiện, trang trí bằng gỗ, vải, đèn led tiết kiệm điện. Một số quán khuyến khích khách mang cốc cá nhân hoặc hạn chế sử dụng cốc nhựa để bảo vệ môi trường.

102.jpg
Nhộn nhịp cảnh mua bán tại phố Hàng Mã. Ảnh: HẢI NAM

2. Khác với mọi năm, phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm), nơi chuyên bày bán nguyên vật liệu trang trí, năm nay không còn cảnh đồ bày tràn ra vỉa hè, lòng đường. Sau đợt chỉnh trang đô thị, không gian nơi đây đã thông thoáng hơn, hàng hóa được bày trong cửa hàng, lối đi gọn gàng hơn. Tuy vậy, sức nóng tại đây không hề suy giảm. Người đi ít chen lấn hơn, nhưng vẫn đông. Phương Linh (nhân viên văn phòng tại phố Cầu Gỗ) chia sẻ: “Ngày nào mình cũng đi qua phố Hàng Mã, mọi năm người rất đông, muốn tạt vào mua hàng cũng khó vì không có chỗ để xe. Năm nay dễ đi hơn, song vẫn giữ được không khí. Mình đến chủ yếu để mua đồ trang trí chứ không phải chỉ để chụp ảnh”.

Phố Hàng Mã giờ mang dáng dấp của một khu mua sắm Giáng sinh chọn lọc từ cây thông nhỏ, vòng lá thông handmade đến đồ trang trí gỗ, đèn led mini. Đáng chú ý, xu hướng “Noel xanh” cũng rõ nét hơn năm trước. Nhiều bạn trẻ chủ động nói không với cây thông nhựa, đồ trang trí nylon dùng một lần, thay vào đó các bạn chọn cây thông thật, vòng lá thông tươi và đồ treo bằng gỗ, giấy tái chế. “Phần nhiều khách đến cửa hàng đều mua cây tươi về trang trí, các cây thông mini cao từ 40 cm đến 1 m bán rất chạy. Tuy giá thành đắt hơn cây nhựa và hầu hết chỉ chơi được một mùa nhưng mọi người sẵn sàng chi nhiều hơn để đổi lấy sự tự nhiên và gần gũi”, chị Nguyễn Thảo Trang, chủ cửa hàng cây thông tươi tiết lộ.

Giáng sinh Hà Nội không mang dáng dấp của một lễ hội đường phố quy mô lớn, nhưng đủ để tạo nên nhịp điệu khác cho đô thị. Khi quán xá lên đèn, phố phường đổi sắc, thành phố bước vào mùa lễ hội theo cách riêng nhẹ nhàng và vừa đủ. Buổi tối, từng nhóm bạn trẻ dạo phố, chọn đồ, chụp vài bức ảnh trước cửa hàng, rồi ghé quán nước gần đó. Không quá xô bồ, không quá ồn ào, nhưng vẫn đủ để cảm nhận mùa lễ hội đã đến rất gần.

Tuy không được bầy biện hoành tráng như mọi năm nhưng lượng khách không hề giảm. Mọi người chọn mua những món vừa phải, hợp nhà chứ không chỉ dừng lại chụp ảnh (Anh Nguyễn Hải Long, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã).