Như một trò đùa của số phận, cùng thời điểm Graham Potter phải nếm trải trận thua trước Villa, tại nước Đức xa xôi, Thomas Tuchel ngẩng cao đầu khi giúp Bayern đánh bại Dortmund ngay trận đầu ra mắt. Sự tương phản gay gắt ấy càng làm người hâm mộ Chelsea cảm thấy tiếc nuối, vì lẽ ra với Tuchel, hiện giờ Chelsea ít nhất phải đang đua tốp 4, thay vì “ngụp lặn” ở vị trí thứ 11 Premier League.
Chelsea đã từng trải qua những tháng ngày tươi đẹp, thậm chí bước lên đỉnh cao châu Âu dưới thời Tuchel. Nhưng sự có mặt của ông chủ mới Todd Boehly đã làm đảo lộn tất cả. Boehly sa thải Tuchel, đưa về Potter, đổ hơn 600 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng để gần như “thay máu” toàn bộ đội hình nhưng không mang lại những màn trình diễn tích cực.
The Blues lúc này là một tấm gương về chuyện chi tiêu thiếu hiệu quả. Đó là một tập thể toàn “sao”, với hàng loạt chữ ký gần trăm triệu euro, tuy nhiên không có tính gắn kết. Họ còn tạo ra một nghịch lý lớn khi đem cho mượn hoặc bán hết những tiền đạo thực thụ đắt giá, để rồi luôn “bí” phương án ghi bàn dù sở hữu rất nhiều tên tuổi tiến công.
Mang họ Potter, Graham thường xuyên bị đem ra chế giễu vì gợi liên tưởng đến Harry Potter, nhân vật phù thủy nổi tiếng trong tác phẩm cùng tên của nữ văn sĩ J.K. Rowling. Harry Potter có thể tạo ra phép mầu, nhưng Graham Potter thì không.
Về năng lực, Graham Potter chắc chắn là một HLV có tài khi từng biến Brighton thành “ngựa ô” của Premier League. Nhưng ông chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng lớn. Nơi ngoài toan tính chiến thuật, nhà cầm quân còn phải rất giỏi trong việc quy tụ các ngôi sao và đối đầu áp lực “phải có” thói quen chiến thắng.
Potter chắc chắn chịu trách nhiệm chính cho kết quả tồi tệ của Chelsea. Tuy nhiên sâu xa hơn, mọi rắc rối có thể đã bắt đầu từ ông chủ Todd Boehly, người đã “xắn tay” trực tiếp chỉ đạo việc mua cầu thủ và can thiệp rất nhiều vào công tác chuyên môn. Trong quá khứ, có vài lần Roman Abramovich từng “nổi hứng” như vậy với các trường hợp Andriy Shevchenko hay Fernando Torres, và đều mang về những hợp đồng thất bại.
Nếu không thể vô địch Champions League, mùa giải này sẽ hoàn toàn thất bại với Chelsea, bởi với vị trí thứ 11 ở giải trong nước, họ hầu như không còn hy vọng dự đấu trường này mùa sau. Hiện đã có tin Chelsea muốn đưa Julian Nagelsmann (người mới bị Bayern sa thải để nhường chỗ cho Thomas Tuchel) về thay Graham Potter.
Với quá nhiều khó khăn trước mắt, Potter cần phép mầu để giữ được ghế huấn luyện của The Blues. Trước mắt, đó phải là chiến thắng trước Liverpool sau đây ít ngày, và sau đó là các cuộc đối đầu Real ở Champions League.