Ngày vui nhiều nước mắt
Tạm ngưng công việc bán vé số dạo tại Cần Thơ hai ngày, chị Đặng Thị Thu Lan đưa chồng lên TP Hồ Chí Minh tham gia một sự kiện vô cùng đặc biệt: đám cưới tập thể của anh chị cùng 49 cặp đôi khuyết tật khác. Trong lúc đợi làm lễ, một tay chị siết chặt tay chồng, tay còn lại vỗ nhẹ lên má mình. “Tui cứ nghĩ mình đang mơ không à! Ở với nhau 10 năm rồi, chuyển qua bao chỗ trọ mà chưa bao giờ nghĩ hai vợ chồng lại có được một đám cưới đàng hoàng như vậy. Ngày vui mà sao tui muốn khóc quá mấy cô chú ơi! Gần 50 tuổi, cuối cùng tui được cầm hoa cưới, được đeo nhẫn cưới”. Câu nói vừa dứt cũng là lúc những giọt nước mắt của chị Thu Lan thi nhau rơi trên khuôn mặt khắc khổ, sạm nắng.
Ngồi co ro trên chiếc xe lăn kế bên, anh Hồ Tấn Đạt cứ mân mê bông hoa cưới gài trên ngực áo dài. Anh nói, vì bị khuyết tật bẩm sinh nên mọi sinh hoạt với anh vô cùng khó khăn. Trời thương nên sau bao năm mong đợi, cuối cùng anh cũng tìm được một nửa yêu mình hết lòng. Ngày ngày, chị Lan đẩy xe đưa chồng đi khắp quận Ninh Kiều bán vé số kiếm sống, tối về căn phòng trọ chưa tới 12 m2 lúc nào cũng rộn tiếng cười vui. Trong ngày trọng đại của mình, anh Đạt giọng run run quay qua nhìn vợ: “Vậy là cưới nhau rồi. Tui cảm ơn bà xã”.
Cũng chật vật kiếm sống như vợ chồng chị Lan, anh Đạt, chưa bao giờ vợ chồng chị Hiền Thị Cẩm Nhung, anh Nguyễn Thanh Tín (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) nghĩ đến chuyện cưới xin. Có với nhau một bé con gần ba tuổi, lễ cưới của anh chị đơn giản là đưa nhau về ra mắt gia đình rồi đi làm đăng ký kết hôn. Cả hai vợ chồng đều khiếm thị, nên vài phút anh chị lại quay qua hỏi tình nguyện viên (TNV) hỗ trợ: “Em thấy hôm nay anh chị đẹp không?”. Nghe mọi người đồng thanh khen, đôi vợ chồng trẻ ôm nhau, cười tít mắt. “Hồi giờ em có biết áo dài là gì đâu nên từ sáng đến giờ em tranh thủ rờ. Áo này mịn mịn, mát mát thích ghê. Em nghe mấy chị khen em đẹp, em thích lắm! Cưới nhau rồi, em chỉ mong vợ chồng khỏe mạnh, hạnh phúc cùng buôn bán kiếm tiền nuôi con thôi. Được vầy thì đâu mong gì nữa”, chị Nhung vui vẻ nói.
Lễ cưới đặc biệt
Đây là lần đầu một lễ cưới theo nghi thức Phật giáo được tổ chức cho 50 cặp đôi khuyết tật. Không chỉ được chụp ảnh, trang điểm miễn phí, được tặng nhẫn cưới, được dự lễ Hằng thuận tại chùa mà 50 cặp đôi khuyết tật còn được diễu hành bằng xích-lô tại khu vực trung tâm thành phố và dùng tiệc cưới chay tại chùa với người thân, bạn bè. Ngoài ra, mỗi cặp còn được hỗ trợ 10 triệu đồng để trang trải phần nào khó khăn trong cuộc sống.
Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Giác Ngộ cho biết, ban tổ chức lễ cưới tập thể nhận được 100 đơn đăng ký của các cặp đôi từ khắp nơi gửi về chỉ sau vài tuần đăng tải thông tin. “Cặp đôi nào cũng có hoàn cảnh đáng thương, câu chuyện nào cũng khiến chúng tôi xúc động nhưng vì điều kiện không cho phép nên đợt này chúng tôi chỉ có thể tổ chức cho 50 cặp. Sang năm chúng tôi sẽ tổ chức thêm”.
Trang nghiêm, xúc động là điều đọng lại trong các cặp đôi cùng người nhà của họ khi tham dự lễ cưới đặc biệt. Không cảm động sao được khi có hàng trăm phật tử đợi sẵn để hỗ trợ từng cặp đôi trong tất cả các hoạt động. Từ việc lên kế hoạch di chuyển, trang điểm, hỗ trợ đi lại, ăn uống, tạo dáng chụp hình đến nghi thức lễ, thưởng thức tiệc cưới, các cặp đôi đều được đội TNV cạnh bên ân cần giúp đỡ. Ấn tượng hơn cả là các tiết mục biểu diễn mừng ngày hạnh phúc do các phật tử tại chùa thực hiện. Mỗi người một việc, từng khâu nhỏ phối hợp với nhau nhuần nhuyễn để tạo nên một lễ cưới tập thể ấm áp thương yêu.
Cùng hơn 50 nhiếp ảnh gia, thợ trang điểm khác tham gia phụng sự tại lễ Hằng thuận ý nghĩa này, chị Nguyễn Thị Hoàng Như Thủy, Trưởng nhóm nhiếp ảnh Đa phong cách Sài Gòn rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh các cặp đôi chăm sóc, vỗ về nhau. “Tụi mình tới đây để trang điểm cho các chị, các anh thật đẹp và ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của họ. Chỉ mong là sau lễ cưới, các anh chị sẽ sống bên nhau thật ấm áp và cuộc sống sẽ may mắn, đủ đầy hơn”, chị Thủy rưng rưng.