Hội sách năm nay diễn ra với 31 đơn vị xuất bản - phát hành sách trong nước, vừa hướng tới chào mừng 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2026) và 72 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/1926). Điểm mới được nhấn mạnh năm nay của Hội sách là việc hướng tới văn hóa đọc và công nghệ bằng những trải nghiệm mới mẻ cho người đọc trong thời đại số, với công nghệ 4.0 và những lĩnh vực của công nghệ mới. Bên cạnh đó là một loạt các cuộc tọa đàm trực tiếp đều diễn ra trong hai ngày 3 và 4/10 tại số 2 Lê Thái Tổ như: Tọa đàm giới thiệu cuốn sách “Dấu vân tay của phố” của nhà văn Nguyễn Trương Quý, tọa đàm “Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút” giới thiệu cuốn sách tranh ký họa do NXB Hà Nội và Nhã Nam mới ấn hành. Và cuối cùng là chương trình “Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người” bình luận ca ngợi lại các tác phẩm của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện và Tô Hoài...
Một sự kiện mỹ thuật lớn thứ hai, cũng vừa được khai mạc ngày thứ bảy (3/10) vừa qua tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA - 72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội) với tên gọi “Thiên Hà Lam” của cá nhân nghệ sĩ Trương Tân. Được đánh giá đây là “triển lãm lớn” với gần 200 tác phẩm hội họa - điêu khắc trên gốm khổ lớn và 300 bức tranh phác họa phong cảnh kỹ lưỡng của họa sĩ Trương Tân. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết 15/11, tuy nhiên.
Một sự kiện cũng rất đáng kể và đúng một tuần nữa mới diễn ra tại Hà Nội, nhưng rất cần được báo trước. Đó là vào 15 giờ ngày chủ nhật 11/10, tại Hội trường NXB Kim Đồng (55 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) sẽ diễn ra buổi gặp gỡ ra mắt tiểu thuyết “Xứ sở Vô Danh” của nữ tác giả Đoan Bùi. Với cái tên tiếng Pháp là “Le Pays de Nulle part” do NXB Kim Đồng ấn hành. Trong buổi ra mắt sách trên, ngoài tác giả còn có TS Phùng Ngọc Kiên - giảng viên Khoa Văn học (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội) và nhà văn Hiền Trang. Sau buổi ra mắt sách tại Hà Nội, sẽ có liên tiếp ba buổi giới thiệu sách cùng tác giả tiếp theo tại Huế (14/10), Đà Nẵng (15/10) và TP Hồ Chí Minh (17/10). Tác phẩm “Xứ sở Vô Danh” được tác giả bắt đầu viết từ hơn 10 năm trước. Sau khi ra đời, nó được đánh giá đây là “một tác phẩm lay động, nơi bi kịch sánh đôi cùng tiếng cười, nơi riêng tư chạm đến phổ quát…”.