Nằm giữa lưng chừng núi xóm Lũng Súm, xã Đồng Loan với vẻ đẹp kỳ vĩ tự nhiên đã ban tặng, Động Dơi được xếp hạng nhưng chưa được quan tâm, bảo vệ đúng mức. Không có người bảo vệ, đường lên hang vẫn chỉ là một lối mòn um tùm cây cỏ. Động tương đối lớn, có chiều sâu gần 1.000 m, chiều cao trung bình 40 m, có nhiều nhũ đá hình thù kỳ dị, đẹp mắt. Nhưng trong hang, một số nơi bị khắc tên, vỏ nhựa vứt rải rác lối đi… Không những thế, theo anh Lý Văn Diệu, người dân địa phương, đã từ lâu, rất nhiều nhũ đá trong hang với nhiều kích thước, hình dáng bị người ta đập phá lấy bán ra nước ngoài hoặc bán đi các tỉnh miền xuôi phục vụ thú chơi cây cảnh, bể cá.
Huyện Hạ Lang nằm trong Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng. Động Dơi là một phần của di sản đặc sắc đó. Cần có những hình thức xử lý nghiêm khắc cho những đối tượng cố tình phá hoại di sản quý báu này. Mong rằng cơ quan chức năng và địa phương sớm có biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị di sản Động Dơi, trước khi quá muộn.