BÀI VIẾT THAM DỰ CUỘC THI TÁC PHẨM BÁO CHÍ VỀ ĐỀ TÀI “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

Người nối nhịp cầu đoàn kết ở cơ sở

Là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Trạng Trình, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, suốt nhiều năm nay, ông Nguyễn Văn Mai (73 tuổi) luôn gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì công việc và đã có những đóng góp không nhỏ trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần nối nhịp cầu đoàn kết ở cơ sở.
0:00 / 0:00
0:00
Suốt nhiều năm nay, ông Nguyễn Văn Mai luôn gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì công việc.
Suốt nhiều năm nay, ông Nguyễn Văn Mai luôn gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì công việc.

Người cán bộ “miệng nói, tay làm”

Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về ông Nguyễn Văn Mai.

Năm 2006, sau những năm tháng cống hiến trong ngành địa chất, ông về hưu và tham gia công tác ở khu phố Trạng Trình. Đến năm 2010, ông được tín nhiệm bầu là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Trạng Trình. Kể từ năm 2020 đến nay, ông kiêm luôn nhiệm vụ công tác mặt trận tổ dân phố. Ông thường xuyên gặp gỡ, tìm hiểu đời sống, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; cùng với chi ủy thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Nắm bắt tình hình thực tế của tổ dân phố, ông cùng lựa chọn những nội dung, mô hình hay phù hợp để triển khai nhân rộng. Để phát huy vai trò của nhân dân, ông cùng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố thường xuyên vận động, tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trong khu dân cư; vận động chi đoàn thanh niên, chi hội cựu chiến binh, phụ nữ xây dựng các tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp, từ đó hạn chế rác thải, nâng cao ý thức và trách nhiệm của nhân dân về bảo vệ môi trường.

Người dân tổ dân phố Trạng Trình vẫn kể “vanh vách” khi ông Mai cùng khu phố quyết tâm biến chân bãi rác thành tường hoa bích họa. Trải dọc tuyến đường Phú Nhi - Trạng Trình cách đây nhiều năm tràn lan rác thải đắp đống, bốc mùi, mất mỹ quan đô thị. Người dân qua lại ai cũng ngán ngẩm chỉ muốn đi nhanh. Chứng kiến cảnh này, ông Mai quyết định bàn với cả tổ dân phố về giải pháp cải thiện tình trạng rác thải đang xâm chiếm đoạn đường.

Trong cuộc họp khi ấy, nhiều người cho rằng chỉ cần tuyên truyền, ra quân phát động dọn dẹp vệ sinh là ổn. Tuy nhiên, ông Mai lại nghĩ khác. Bởi nếu làm theo đợt, theo phong trào thì việc vệ sinh môi trường sẽ chỉ ổn định ít ngày, rất có thể chỉ không lâu sau đó đâu sẽ vào đấy và đường vẫn sẽ ngập rác. Để có thể xử lý dứt điểm tồn tại này, ông Mai kiến nghị với tổ dân phố cần phải có giải pháp quyết liệt hơn, chẳng hạn như vẽ tranh lên tường để tăng tính thẩm mỹ. Khi cả đoạn đường được phong quang, với tranh bích họa thì mọi người đi qua có thể cùng ngắm nhìn, từ đó không ai “nỡ” bỏ rác ra ngoài nữa.

Sau khi đã chốt được phương án, ông bắt tay vào việc tuyên truyền cho người dân hiểu và ủng hộ. Tháng 9/2020, ông và mọi người bắt đầu thực hiện việc gom rác, vẽ tranh lên tường. Đến tháng 3/2021, con đường gần như được “lột xác”, không còn cảnh rác thải chất thành đống như trước mà là hình ảnh con đường sạch đẹp, cùng với đó là bức bích họa kéo dài, thu hút người xem. Những nét vẽ tay với mầu sắc đầy ấn tượng khiến không ai nỡ xả rác ra làm ô uế, mất mỹ quan.

Từ các hoạt động phong trào ở tổ dân phố, đặc biệt là hoạt động văn hóa, văn nghệ, ông Nguyễn Văn Mai nhận thấy nếu thành lập được Quỹ hoạt động văn hóa thì sau này các chi hội, đoàn thể và tổ dân phố hoạt động sẽ chủ động hơn. Nghĩ là làm, từ đầu tháng 3 năm nay, ông đã bàn bạc trong cấp ủy và tổ dân phố về vận động xây dựng quỹ, mọi người đều ủng hộ việc làm này. Đến đầu tháng 4, ông Mai và mọi người đã vận động được quỹ, đã mua sắm được tivi 65 inch, loa đài, mic phục vụ hoạt động của nhà văn hóa và hoạt động của các chi hội đoàn thể cũng như các câu lạc bộ ở tổ dân phố, hiện quỹ còn hơn chục triệu đồng để hoạt động...

“Bí quyết của tôi là nêu cao tinh thần đảng viên đi trước, sau đến là nêu gương cá nhân trong từng việc cụ thể… Đạt được những thành tích như trên, chủ yếu do tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong tổ dân phố, cùng với sự đồng lòng, ủng hộ của quần chúng nhân dân và chính quyền địa phương”, ông Mai chia sẻ.

Năm 2022, UBND thành phố đã ra Quyết định số 772/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 12 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Mai vinh dự là một trong những tấm gương điển hình được tuyên dương, khen thưởng.

Những việc tốt thầm lặng

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo việc gì cũng thành công”, bản thân ông Mai đã dùng phương châm này để tham gia công tác hòa giải nhiều vụ việc lớn nhỏ xảy ra trên địa bàn khu dân cư nơi mình sinh sống. Ông quan niệm, để hòa giải thành công, người cán bộ phải nỗ lực mỗi ngày rèn luyện kỹ năng “dân vận khéo”, sao cho cả lời nói và hành động phải có uy tín thì người dân mới tin và nghe theo.

Là người đứng đầu chi bộ, ông Mai luôn quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt việc sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Luôn đổi mới nội dung các buổi sinh hoạt, dành nhiều thời lượng để triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Nhờ vậy, các đảng viên tại khu dân cư luôn đoàn kết, luôn tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động của tổ dân phố; thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ; thực hiện tốt việc xây dựng mối đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn.

Không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó, ít ai biết ông Mai còn thầm lặng tham gia công tác thiện nguyện cũng như vận động những người chung quanh cùng giúp đỡ cộng đồng. Còn nhớ khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, hằng ngày ông cùng bà con tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền vận động mọi người ủng hộ nhân dân lập quỹ vaccine, ủng hộ các hộ gia đình khó khăn (quyên góp được hơn

60 triệu đồng). Ông tham gia vận động từ chính những người con, người cháu trong gia đình mình với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng ủng hộ cho người dân, y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch. Ông bảo rằng, khi dịch bệnh được kiềm chế, sức khỏe mọi người được bảo đảm thì đó là thành công lớn nhất và là niềm vui lớn nhất. Và chính niềm vui, niềm hạnh phúc của người dân trong khu phố cũng chính là niềm vui của bản thân ông.

Khiêm tốn nói về bản thân, ông Mai bộc bạch, khi được cán bộ và nhân dân trong tổ dân phố đồng thuận, tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ thì không thể không cố gắng. Bởi thế, ông luôn xác định tinh thần “lấy hiệu quả công việc làm thước đo” cho chính bản thân mình và tập thể; lấy niềm vui của bà con nhân dân trong tổ dân phố làm “chất liệu” gây dựng và triển khai các việc chung.

Nói về người Bí thư chi bộ được dân tin yêu, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Lợi cho biết: Ông Mai là Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận nhiệt tình, gương mẫu, tận tâm. Bằng uy tín, trách nhiệm của mình, ông Nguyễn Văn Mai đã trở thành sợi dây kết nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền. Qua những việc làm cụ thể trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, ông đã và đang có những đóng góp quan trọng cùng với chi bộ và nhân dân Tổ dân phố Trạng Trình xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở.