Người muôn năm cũ

Thời trang thế giới không thiếu những “tượng đài” về sự sang trọng và quý phái, những người luôn cố gắng tôn vinh những đường nét cổ điển. Nhưng, nếu với bạn “Đơn giản chính là Đẹp!”, nếu bạn thật sự yêu mến những chiếc váy đen thanh lịch tôn dáng, hãy tri ân cha đẻ của nó - Hubert de Givenchy, một người tiên phong thầm lặng trên hành trình giải phóng phụ nữ.

Người muôn năm cũ

“Hoàng tử bé”

Người khai sinh ra thương hiệu cao cấp danh tiếng Givenchy, đồng thời có rất nhiều ảnh hưởng đến xu hướng thời trang những năm 1950 - 1960, đã ra đi trong giấc ngủ bình yên ngày 10-3, tại một lâu đài gần thủ đô Paris (Pháp).

Hubert de Givenchy sinh năm 1927, là con trai của hầu tước Lucien Taffin de Givenchy. Ba tuổi đã mồ côi cha, Hubert chuyển đến sinh sống cùng mẹ và bà ngoại Marguerite Dieterle Badi - người đứng đầu các nhà máy sản xuất vải ở khu vực. Ông ngoại của Hubert cũng làm việc trong ngành may mặc, và đã thiết kế nhiều bộ trang phục cho hoàng tộc Pháp.

Bước ngoặt trong tư tưởng của Hubert đến từ Hội chợ Thế giới năm 1937 ở Paris, quy tụ sự tham gia của các nhà thiết kế lừng danh như Chanel, Dior, Lanvin… Cậu bé Hubert 10 tuổi quyết định sẽ theo nghiệp thiết kế thời trang, dù khi sinh thời, cha ông mong muốn ông theo học ngành Luật. 17 tuổi, Hubert chọn trường Mỹ thuật - nền móng quan trọng tạo lập nên con mắt thẩm mỹ đầy tinh tế của ông sau này.

Sau khi tốt nghiệp, Hubert de Givenchy xin làm việc tại hãng Balenciaga - thần tượng của ông thời nhỏ, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Không nản lòng, Givenchy học thêm nghề thiết kế và may đo với nhà tạo mốt Jacques Fath. “Khoảng thời gian được làm việc cùng những tiền bối tên tuổi nhất thời kỳ đó là một điều may mắn, và là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này của tôi”, ông chia sẻ.

Năm 1952, Givenchy bắt đầu bước lên đài danh vọng khi chính thức mở cửa hàng thiết kế mang tên mình. Ở tuổi 24, Givenchy là nhà thiết kế trẻ nhất trong lịch sử thời trang Pháp có thương hiệu riêng lúc bấy giờ. Ngay lập tức, những thiết kế của ông được ưa chuộng bởi tính cách tân, phóng khoáng, trái ngược hẳn với phong cách cổ điển của “tượng đài” Christian Dior. Từ bên kia bán cầu, tạp chí Life (Mỹ) gọi ông là “Một cái tên mới của Paris”. Còn ở trong nước, Hubert de Givenchy đã chính thức trở thành “Hoàng tử bé” của thời trang Pháp.

Các bộ sưu tập của Givenchy đều gây ấn tượng nhờ đường nét tinh tế và phong cách thanh lịch. Những thiết kế giản đơn nhưng sang trọng của ông giúp người phụ nữ thoát khỏi sự cầu kỳ không cần thiết, không chỉ xóa bỏ sự gò bó trong trang phục mà còn góp phần tháo gỡ những định kiến xã hội khá nặng nề với phụ nữ Pháp lúc bấy giờ.

Trước khi Givenchy khởi nghiệp, phụ nữ Pháp còn rất thiệt thòi so với nam giới, ở mọi khía cạnh của cuộc sống. Ngay cả trong thời trang, phụ nữ cũng chỉ được mặc những bộ trang phục cứng nhắc, rườm rà và phải tuân theo hằng hà sa số quy tắc mà những nhà thiết kế nam - những người thống trị toàn bộ ngành công nghiệp này - đặt ra. Nhưng, với con mắt thẩm mỹ cùng tư tưởng tiên phong, Givenchy đã thật sự trao một quyền năng vượt thời gian cho nữ giới.

Mối duyên kỳ ngộ

Hubert de Givenchy trở thành hiện tượng toàn cầu khi ông sáng tạo nên chiếc váy đen huyền thoại cho minh tinh người Mỹ Audrey Hepburn trong bộ phim Breakfast At Tiffany’s (năm 1961). Sở hữu vóc người nhỏ nhắn với vòng eo con kiến và chiếc cổ cao thanh mảnh, Audrey Hepburn là “nàng thơ” vĩ đại nhất trong sự nghiệp thiết kế của ông. Trong chiếc váy liền đen thanh lịch, bà trở thành một biểu tượng phong cách “kinh điển”.

Trước đó sáu năm, Audrey Hepburn tìm gặp Givenchy để chuẩn bị trang phục cho bộ phim Sabrina. Khi ấy, Hepburn mới chỉ “chân ướt chân ráo” bước vào làng điện ảnh, còn Givenchy đã là một tên tuổi lớn. Ban đầu, Givenchy tưởng rằng mình sẽ được diện kiến huyền thoại điện ảnh cùng họ với Audrey - Katharine Hepburn. Thế nhưng, xuất hiện trước mặt ông lại là cô gái trẻ có đôi mắt tròn to, phong cách ăn mặc trẻ trung năng động với áo phông, giày bệt và khuôn mặt mộc không trang điểm. Chính cuộc gặp gỡ định mệnh này là điểm khởi đầu cho mối duyên tri kỷ giữa hai người bạn đồng điệu về tâm hồn và ăn ý trong phong cách.

Hình ảnh Hepburn diện chiếc váy đen ôm dáng, hát bản tình ca bất hủ Moon River trong phim đã khiến bao người say đắm. Sau này, bà tiếp tục phổ biến rộng rãi “phong cách Givenchy” thông qua những bộ phim lớn như Funny Face, Charade hay Love Among Thieves bằng các mẫu trang phục tao nhã, sang trọng nhưng vẫn đầy nữ tính. “Phim nào tôi đóng, trang phục sẽ do Givenchy đảm nhiệm”- bà khẳng định. Còn với Givenchy, “Được gặp Audrey Hepburn là mối duyên và cũng là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời tôi”.

Ngoài Audrey Hepburn, danh sách khách hàng của Givenchy còn phải kể tới những tên tuổi như Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Grace Kelly, và Đệ nhất phu nhân Mỹ ngày ấy - Jackie Kennedy.

Tâm tư để lại

Sau khi Audrey Hepburn đột ngột qua đời vì bạo bệnh vào năm 1993, Givenchy gần như không còn tha thiết với nghề. Trước đó, Givenchy đã bán thương hiệu mà ông chèo lái suốt 36 năm cho tập đoàn LVMH vào năm 1988, nhưng vẫn làm việc ở vị trí giám đốc sáng tạo trong suốt bảy năm. Đến năm 1995, Hubert de Givenchy đột ngột tuyên bố giã từ sự nghiệp, lui về sống lặng lẽ tại vùng ngoại ô Paris. Kể từ đó, đã có nhiều nhà thiết kế nổi tiếng thay thế vị trí của ông, đặc biệt là Riccardo Tisci - người được ca ngợi đã tạo nên một cuộc cải tổ nhờ kết hợp hoàn hảo di sản của nhà sáng lập Givenchy cùng tính thẩm mỹ và hơi thở năng động của thời đại.

Dù vậy, trong một lần hiếm hoi trải lòng, ông vẫn không giấu nổi suy tư. “Các nhà thiết kế trẻ bây giờ có tầm nhìn mới mẻ. Nhưng tôi không nghĩ đó là thời trang. Trong quá khứ, thời trang là một cái gì đó rất thanh lịch, với giày, mũ đồng bộ với váy và nhiều thứ phụ kiện khác. Bây giờ, thật khó để tìm thấy sự sang trọng, hài hòa và tinh tế…” - Givenchy chua chát. Và, cuối đời, ông chìm đắm vào thú chơi đồ cổ để giải khuây.

Cho đến lúc này, dù qua bao thăng trầm, chỉ cần nhìn sản phẩm của những người kế tục ông, giới mộ điệu vẫn có thể nhận ra đây là Givenchy chứ không phải là Chanel hay Dior. Song, không ai dám chắc, đến bao giờ nước Pháp mới lại sản sinh được một biểu tượng thời trang quý phái thuần khiết đúng chất Paris, như Hubert de Givenchy.