1. Với câu chuyện về hai người lính bị bỏ rơi trong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất cách đây gần 100 năm, giải thưởng cao quý nhất của làng văn học Pháp - Gông-cua (Goncourt) 2013 - đã thuộc về nhà văn 62 tuổi Pi-e Lơ-me-trơ (Pierre Lemaitre), với tác phẩm Au revoir là-haut (Tạm biệt trên ấy nhé!). Trong chín tuần lễ qua, đây là cuốn tiểu thuyết ăn khách nhất, đã bán được hơn 100 nghìn ấn bản. Tác giả P.Lơ-me-trơ là nhà văn chuyên viết về thể loại trinh thám. Đây là lần đầu tiên ông xa rời lĩnh vực sở trường, để viết về những người lính tiêu biểu cho cả một thế hệ bị mất phương hướng sau chiến tranh.
Đối với tất cả những người cầm bút trên quê hương của Ban-dắc (Balzac), Đuy-ma (Dumas) và Huy-gô (Victor Hugo), giải Goncourt là niềm vinh hạnh lớn lao nhất, bởi giải thưởng này chỉ được trao tặng một lần duy nhất trong cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của một nhà văn. Hơn 100 năm qua, trong số những người đoạt giải, mới có chín nhà văn nữ giành được vòng nguyệt quế danh giá này.
2. Gần 1.500 bức tranh quý bị chế độ Đức quốc xã đánh cắp đã bất ngờ được cảnh sát Đức tìm thấy trong một căn hộ ở phía nam TP Mu-ních (Munich). Số tranh này do Hin-đê-bran Gua-lít (Hildebrand Gurlitt, quan chức Bộ tuyên truyền của chế độ phát-xít, chuyên phụ trách việc xử lý các tác phẩm nghệ thuật mà chế độ này cho là "suy đồi") mua trong những năm 1930-1940.
Theo tuần báo "Focus", cảnh sát Đức đã tình cờ phát hiện ra số tranh này khi khám xét căn hộ của con trai ông này là Cô-nê-li-út Gua-lít (Cornelius Gurlitt), vì bị tình nghi trốn thuế. Các bức tranh được giấu trong các bình đựng giăm bông và thịt nguội trong căn hộ ấy hơn nửa thế kỷ. Đây là một tin rất vui đối với ngành hội họa thế giới. Trong số các bức họa được tìm thấy, có nhiều tác phẩm nghệ thuật lớn của các danh họa thế kỷ 20 như Pi-cát-xô (Pablo Picasso), Ma-tít-xơ (Henry Matisse) cùng nhiều họa sĩ nổi tiếng người Đức như Ê-min Nôn-đơ (Emil Nolde), Phran-xơ Mác (Franz Marc), Bếch-man (Max Beckmann) hay Libơ-man (Max Liebermann). Theo ước tính, giá trị của số tranh nói trên vào khoảng một tỷ euro (1,3 tỷ USD).
3. Những người hâm mộ chú bé mũi dài Pi-nô-ki-ô (Pinocchio) có cơ hội sở hữu ngôi nhà của "cha đẻ" chú bé gỗ lừng danh ấy -nhà văn Cô-lô-đi (C.Collodi). Căn nhà đang được rao bán với giá 10,5 triệu ơ-rô. Ngôi nhà nằm ở thị trấn nhỏ Xe-xtô Phi-ô-ren-ti-nô (Sesto Fiorentino). Dưới ngòi bút Cô-lô-đi, chốn ấy đã trở thành "Vườn kỳ diệu", nơi Pi-nô-ki-ô đến chôn năm đồng tiền vàng trong truyện.
"Những cuộc phiêu lưu của Pi-nô-ki-ô", xuất bản năm 1881, đã trở thành một cuốn sách bất hủ dành cho thiếu nhi, được hàng triệu người trên thế giới yêu mến và được dịch ra hàng trăm thứ tiếng. Năm 1940, bộ phim của hãng Oan Đi-xnây (Walt Disney) về cậu bé cứ nói dối là mũi lại dài ra, đã trở thành một phim hoạt hình kinh điển của lịch sử điện ảnh thế giới.
4. Cái chết bí ẩn của vị vua nổi tiếng nhất Ai Cập cổ đại, Tutan-kha-môn (Tutankhamun) từng dệt nên nhiều truyền thuyết, đã được giải mã. Kể từ khi xác ướp của vị vua từng trị vì ở thế kỷ 14 trước Công nguyên ấy được phát hiện năm 1922, đã có rất nhiều giả thuyết được đề ra cho cái chết bí ẩn của ông. Một số ý kiến cho rằng, vị vua này chết do bị ám sát. Một số khác lại khẳng định ông chết do bệnh tật, có thể là vì sốt rét...
Mới đây, các nhà khoa học Anh đã dựng hình ảnh ba chiều chi tiết về xác ướp của Tu-tan-kha-môn và nhận thấy có vết bánh chiến xa cán qua cơ thể ông. Giám đốc Hiệp hội nghiên cứu Ai Cập của nước Anh, C.Nao-tơn (C.Naunton) cho biết: Sau khi khôi phục đầy đủ hình ảnh về các chấn thương, các nhà nghiên cứu kết luận thân trái của vị vua Ai Cập đã bị bánh xe cán phải, khiến ông bị thương nặng và chết ngay lập tức. Theo công bố của các nhà khoa học Anh, vị hoàng đế ấy đã chết vì các vết thương giống như người hiện đại gặp phải trong tai nạn ô-tô.