Thành phố đã và đang dồn lực đầu tư cho Côn Đảo hệ thống cáp ngầm trị giá trên 600 tỷ đồng. Và trong năm nay sẽ đầu tư hệ thống xe bus chạy bằng khí CNG...
Nay hạ tầng giao thông đô thị được quy hoạch và thi công khá đồng bộ. Cầu cảng bến Đầm vươn dài trên vịnh Bến Đầm gần 1 km đón tàu du lịch chở khách gần 1.000 người. Trung tâm y tế quân dân y vừa khánh thành và đưa vào sử dụng với đầy đủ các khoa phòng, máy móc thiết bị hiện đại. Côn Đảo đã đón dòng điện 110 kV từ lưới điện quốc gia, chấm dứt 50 năm “phập phù” vì thiếu điện. Đáng trân trọng khi hệ thống di tích lịch sử như nhà tù, Nghĩa trang Hàng Dương... đều được giữ gìn, tôn tạo.
Đến với Côn Đảo, điều được du khách ghi nhận là hệ sinh thái biển-rừng hầu như còn hoang sơ, nguyên thủy. Từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm đảo, con đường nhựa phẳng lỳ uốn lượn bên sườn núi, từng đàn khỉ tụ tập bên đường; trên cao từng đàn chim rừng chao lượn. Nhóm du khách Autralia thích thú chụp ảnh lưu lại kỷ niệm chuyến thăm. Gặp anh Nguyễn Anh Nhựt, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Đặc khu - người đã hơn 30 năm gắn bó với Côn Đảo, anh nói: “Côn Đảo chưa giàu nhưng suốt những năm qua, Đảng bộ, chính quyền luôn làm giàu cho tài nguyên, thiên nhiên trên đảo bằng nhiều biện pháp. Đó là nghiêm ngặt bảo vệ, ngăn chặn các hành vi khai thác trái phép rừng. Nhờ đó thảm thực vật vườn quốc gia Côn Đảo được bảo vệ, chăm lo và phát triển. Con đường ô-tô dài gần 50 km quanh đảo, chúng tôi không hề thấy một cây gỗ nào bị đốn hạ; màu xanh của cây cối xanh tươi”.
Côn Đảo phải xanh đẹp, nhưng muốn trở thành một đô thị văn minh thì phải ra tay mạnh hơn với các tập tục cũ, lạc hậu. Phải dẹp được nạn chó thả rông. Anh Nhựt nhấn mạnh: Tập thể cấp ủy, chính quyền Côn Đảo xác định: Đó không phải là việc nhỏ, vì muốn làm lớn thì phải bắt đầu từ những việc nhỏ”.
Đi trên những trục đường ở đặc khu, đường sá sạch sẽ, không có rác ứ đọng và rợp bóng cây xanh. Anh Trần Sơn, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi đến với Côn Đảo, gây ấn tượng nhất với tôi và đoàn du khách là khí hậu mát mẻ. Đường sá thì sạch sẽ. Điều đặc biệt là Côn Đảo không có rác thải nhựa”. Có đoàn khách đến khách sạn, nhân viên lễ tân phát cho mỗi người 2 hộp nước khoáng (nước suối). Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Trần Thanh Huyền cho biết: Côn Đảo đã cấm sử dụng bình đựng nước bằng nhựa từ vài năm nay.
Không phải ngẫu nhiên mà sau khi được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Lưu Quang đã dẫn đầu đoàn Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ra thăm và làm việc với Đặc khu Côn Đảo. Người đứng đầu thành phố nhấn mạnh đến vị trí của Côn Đảo không chỉ là trung tâm lịch sử cách mạng, trung tâm văn hóa mà Côn Đảo còn phải trở thành một trung tâm bảo tồn thiên nhiên, một thiên đường nghỉ dưỡng có tầm cỡ quốc gia và quốc tế.