Finca Vigia nằm tại thị trấn San Francisco de Paula, cách trung tâm thủ đô Havana khoảng 15 đến 24 km. Ernest Hemingway đã sống tại đây từ năm 1939 tới năm 1960. Ở đây, ông đã viết nhiều tác phẩm để đời, như hoàn thành "Chuông nguyện hồn ai", viết "Ông già và biển cả", "Những hòn đảo giữa dòng nước ấm"…
Biệt thự Finca Vigía nằm trên một đỉnh đồi. Tên gọi La Vigía tiếng Tây Ban Nha nghĩa là điểm canh gác. Hemingway mua lại căn biệt thự sau một thời gian thuê, bằng một phần tiền bản quyền của tác phẩm "Chuông nguyện hồn ai". Hiện khu nhà do Chính phủ Cuba quản lý và được Quỹ Di sản Finca Vigía chịu trách nhiệm thực hiện các dự án bảo tồn. Ngoài việc số hóa các dữ liệu của Hemingway, người ta đã duy trì tôn tạo không gian để bảo đảm giữ nguyên bối cảnh biệt thự như lúc Hemingway còn sống.
Các gian phòng luôn để cửa rộng mở. Du khách có thể nhìn thấy những tủ sách cá nhân khắp nơi, chiếc máy đánh chữ quen thuộc của Hemingway, chiếc ghế bành yêu thích của nhà văn. Dễ thấy gia tài sách đồ sộ của Hemingway ở mọi ngóc ngách căn nhà. Mặc dù người vợ thứ 4 của nhà văn đã chuyển đi phần lớn tài liệu, nhưng những gì còn lại vẫn cho thấy một sức làm việc phi thường của tác giả "Chuông nguyện hồn ai". Phía sau nhà vẫn còn mộ của bốn chú chó cưng của ông. Điều đặc biệt, con tàu Pilar cũng được đưa từ Cojimar về đây trưng bày. Con tàu Pilar được Hemingway đặt từ Mỹ rồi chuyển về làng chài Cojimar. Những chuyến ra khơi trên Pilar là nguồn cảm hứng thực tế để Hemingway viết nên kiệt tác "Ông già và biển cả". Sau khi Hemingway rời khỏi Cuba, Pilar được đưa về Finca Vigia trưng bày.
Hemingway từng bày tỏ ông yêu Cuba, bởi nơi đây cho ông cảm giác thân thuộc mà ông không tìm thấy ở nước Mỹ. Ông cũng từng tuyên bố dành tặng Giải Nobel Văn chương cho người dân Cuba. Hiện tại, Finca Vigia rất ít khách tham quan, thế nên không gian rất yên tĩnh. Dường như mọi thứ chẳng khác gì khi Hemingway còn ở đó.