Trong ngôn ngữ miền tây, xẻo có nghĩa một con rạch nhỏ. Xẻo Quít nằm ở đoạn cuối (rạch) Xẻo Quít bắt nguồn từ rạch Ngã Cái, bị chia cắt bởi kênh Hội Đồng Tường thành hai khu vực nội bộ là Xẻo Quít Trong và Xẻo Quít Ngoài.
Suốt 15 năm, từ 1960-1075, đây là trung tâm đầu não của tỉnh ủy Kiến Phong (tỉnh ủy Đồng Tháp), trực tiếp chỉ đạo phong trào đấu tranh vũ trang và chính trị trên địa bàn.
Tới Xẻo Quít, điều thú vị nhất là ngồi trên chiếc xuồng ba lá, len lỏi qua con rạch giữa rừng ngập mặn, đi qua những dấu tích căn cứ cách mạng xưa.
Hơn nửa thế kỷ trước, một căn cứ được dựng nên giữa vùng rừng đầm lầy, bị kẹp chặt trong vòng vây của 12 đồn bốt địch bao bọc chung quanh. Đối phương thường xuyên ném bom rải thảm bằng máy bay B-52, bắn phá pháo binh hạng nặng từ các chi khu lân cận. Trên tuyến xuồng ba lá đưa khách tham quan bây giờ cũng qua nhiều dấu tích hố bom sâu. Thế nhưng, cũng trong suốt 15 năm đóng vai trò lịch sử, chưa từng có một đợt hành quân nào của đối phương hay một tên lính giặc nào lọt được vào khu trung tâm cơ quan Thường trực Tỉnh ủy Kiến Phong.
Hơn nửa thế kỷ trước, nhằm duy trì thảm thực vật che chở, Tỉnh ủy Kiến Phong đã có quy định mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân viên mỗi năm phải trồng bổ sung 3.000 cây xanh bản địa (chủ yếu là tràm, gáo, trâm bầu). Để vào khu vực căn cứ trung tâm, xuồng phải đi qua một vùng đầm lầy rậm rạp trồng cỏ dại, ngù tràm và cây đưng. Thảm thực vật đó, đến giờ vẫn phát huy tác dụng, vừa gìn giữ một di tích lịch sử, vừa tạo nên một khu du lịch sinh thái độc đáo. Vượt lên trên chức năng của một căn cứ thuần túy, Xẻo Quít được lịch sử quân sự ghi nhận là một "căn cứ lòng dân" điển hình.
Khu du lịch Xẻo Quít hiện tại cũng chỉ cho phép xuồng ba lá, xe đạp hoạt động. Không có tiếng ồn xe cơ giới, không gian giữa những bóng cây như yên bình tuyệt đối. Đi qua những lán trại cũ, những căn hầm chữ A, những hố bom giờ đã ngập nước, nghe tiếng mái chèo nhẹ nhàng khóa nước từ cô gái mặc áo bà ba, càng cảm thấy rõ sự tĩnh lặng hòa bình đáng trân quý biết bao.