Ngàn hoa giữa miền mây trắng

Ở độ cao trên 1.000m, thảo nguyên Suôi Thầu (xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang) trải rộng ngút ngàn với cỏ xanh, rừng sa mộc, nương ngô và những vạt hoa rực rỡ theo mùa. Từ tháng 10 đến tháng 12, khi nắng hanh vàng, tam giác mạch và hoa mào gà rộ nở, Suôi Thầu đẹp như một bức tranh.

Ngàn hoa giữa miền mây trắng

Để đến Suôi Thầu có hai cung đường phổ biến là qua xã Hoàng Su Phì (Tuyên Quang) hoặc Bắc Hà (Lào Cai). Đường vùng cao quanh co đèo dốc. Qua những khúc cua, núi cứ nối núi, trời dường như gần hơn. Rồi bất chợt, trước mắt lữ khách là một khoảng xanh rộng mở của thảm cỏ và những đồi hoa muôn màu, điểm xuyết bởi bóng dáng những chiếc váy xòe H’Mông. Từ đây, du khách còn có thể ngắm sông Chảy uốn lượn chảy qua những dãy núi trùng điệp. Sớm mai, mây từ những thung sâu bảng lảng tràn lên, phủ kín núi đồi. Đứng giữa biển mây, người ta có cảm giác mọi ồn ào dưới phố đã ở rất xa. Chiều xuống, nắng nhuộm thảo nguyên một màu vàng dịu. Không có nhiều công trình hay dịch vụ du lịch ồn ào, nơi đây vẫn giữ được vẻ thanh bình của một thảo nguyên vùng cao.

Suôi Thầu rất rộng và được chia thành nhiều vườn hoa do các hộ dân chăm sóc, quản lý, với giá vé hiện khoảng 20 nghìn đồng/người. Một chuyến đến Suôi Thầu cũng không chỉ dừng ở việc ngắm cảnh. Du khách có thể tìm hiểu đời sống của đồng bào H’Mông, thưởng thức ẩm thực địa phương hay đi chợ phiên mua nông sản. Nhiều hộ đã bắt đầu cung cấp dịch vụ lưu trú, cho thuê trang phục hoặc hướng dẫn du khách khám phá cảnh quan, bản làng. Vài năm gần đây, hình ảnh thảo nguyên Suôi Thầu ngày càng được biết đến trên các nền tảng số, kéo theo lượng khách tăng lên nhanh chóng. Tuyến du lịch Suôi Thầu hiện được kết nối với Chiêu Lầu Thi, Tây Côn Lĩnh, Thác Tiên - Đèo Gió, vùng chè Shan tuyết cổ thụ cùng các bản làng dân tộc thiểu số. Tháng 1/2026, UBND xã Pà Vầy Sủ và Sở Xây dựng Tuyên Quang đã công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Suôi Thầu. Quy hoạch mở thêm hướng phát huy cảnh quan cùng bản sắc văn hóa địa phương, đồng thời tạo cơ sở để hình thành những trải nghiệm phù hợp với một vùng đất nguyên sơ.

Đến với Suôi Thầu những ngày cuối năm để có thể chiêm ngưỡng thảo nguyên trong mùa đẹp nhất: Ngô chín trên nương, hoa nở thắm triền cỏ và mây trắng chậm rãi trôi qua những dãy núi sừng sững.