Ngồi xe lăn dạy tiếng Anh miễn phí

Nhiều người ngạc nhiên khi biết anh là Nguyễn Đức Điển chưa học xong cấp 1 nhưng đã trở thành thầy giáo dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ ở thôn Đại Phú, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
0:00 / 0:00
0:00
Anh Điển (bên phải) cùng thầy Cương đang hướng dẫn các bạn nhỏ học tiếng Anh.
Anh Điển (bên phải) cùng thầy Cương đang hướng dẫn các bạn nhỏ học tiếng Anh.

Anh chịu cảnh thiệt thòi vì khuyết tật bẩm sinh liệt cả hai chân. Bố mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, học chưa hết tiểu học, anh phải nghỉ học, theo nghề may. Được nhận vào một công ty may gần nhà, cần cù, chịu khó, anh được gần 10 triệu đồng/tháng.

Khi con gái đầu vào cấp 2, thấy con thích học tiếng Anh nhưng trung tâm ngoại ngữ cách xa nhà, cộng thêm chi phí khá cao so thu nhập của gia đình, anh Điển dành dụm mua một chiếc máy tính để bàn, mày mò tìm kiếm các lớp học tiếng Anh online để đồng hành cùng con.

Rồi thấy những đứa trẻ trong làng muốn học tiếng Anh mà chỉ biết dõi mắt nhìn theo bạn bè được bố mẹ hằng ngày đưa đi học ở các trung tâm, anh Điển muốn làm một điều gì đó cho bọn trẻ. Năm 2020, Hội Người khuyết tật tỉnh Thái Bình tổ chức khóa học khởi nghiệp 4.0 cho người khuyết tật, anh Điển tham gia với công việc hằng ngày là kết nối online với cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trên toàn quốc thông qua zoom để cùng tổ chức các lớp học tiếng Anh trực tuyến. Trong phần mềm này có cả chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Anh. Anh Điển hào hứng tham gia, bắt đầu với những chữ cái A, B, C… Rồi anh mua phần mềm tiếng Anh về tự học và kèm cặp cho con cùng vài cháu cạnh nhà. Anh dạy dễ hiểu, các cháu tiếp thu bài tốt, học hành ngày càng tiến bộ. Nhiều phụ huynh trong thôn tìm đến lớp học nhờ anh kèm thêm môn tiếng Anh cho các cháu, anh Điển cũng chỉ dám nhận dạy các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

Tiếng lành đồn xa, lớp học của anh Điển không chỉ dừng lại ở vài ba trẻ trong thôn xóm và cũng không chỉ các em học sinh tiểu học. Nhiều em học sinh cấp 2 “mất gốc” tiếng Anh cũng tìm đến nhờ anh Điển kèm cặp. Anh đã tìm những cộng sự cùng chung chí hướng. Thầy Nguyễn Cao Cương người đã có 26 năm giảng dạy tiếng Anh tại Trường THCS Phương Cường Xá đã đồng hành cùng anh. Thầy Cương chia sẻ: “Biết được việc làm ý nghĩa của anh Điển nên tôi tình nguyện hỗ trợ lớp học của anh 3 buổi/tuần. Thời gian tới, sắp xếp công việc, tôi tích cực hỗ trợ thời gian nhiều nhất có thể để lớp học ổn định và ngày càng phát triển hơn”.

Em Ngô Thị Huệ, học sinh lớp 6 Trường THCS Phương Cường Xá, tham gia học tại nhà anh Điển từ những ngày đầu tiên. Em tươi cười chia sẻ: “Ở lớp học này không chỉ được học mà còn được chơi, buổi học nào cũng đầy ắp tiếng cười, sau giờ học còn có sách đọc…”.

Em Lê Thị Minh Duyên, học lớp 4, hàng xóm nhà anh Điển cho biết là mình rất thích thú khi được tham gia lớp học của bác Điển. Em cho biết, bác Điển có phương pháp dạy đơn giản, dễ hiểu nên các bạn tham gia lớp học của anh Điển đều rất hào hứng, phấn khởi, tiếp thu bài tốt.

Gia đình anh Điển còn nhiều khó khăn nhưng với tình yêu thương dành cho các em, anh Điển không chỉ dạy tiếng Anh miễn phí, mà các cháu nhà xa, ở lại buổi trưa cũng được miễn cả tiền ăn. “Với tôi, hạnh phúc là được chia sẻ, được cho đi. Mình không dư dả vật chất thì mình trao giá trị tinh thần, truyền cảm hứng cho các con bằng chính những việc làm thiết thực, ý nghĩa của mình”, anh chia sẻ.