Tại Luân Ðôn, Chen-xi phải vào trận với tâm lý quyết thắng, trong khi một trận hòa cũng đã là đủ để Va-len-xi-a (FC Valencia) ghi tên mình vào danh sách thi đấu giai đoạn hai. Thế nhưng, trong thời khắc "sinh tử", bản lĩnh của một đại gia cuối cùng cũng đã kịp thức dậy. Thắng 3-0 đầy thuyết phục, với một cú đúp rạng rỡ của "người hùng" Ðrô-gba (Didier Drogba), sau một trận đấu mà đội khách kiểm soát tới 66% thời lượng bóng, Chen-xi chứng tỏ rằng họ vẫn đủ sắc sảo để thách thức mọi mục tiêu. Giữ ngôi đầu chung cuộc bảng E, đội bóng áo xanh thành Luân Ðôn giúp HLV của họ, Bô-át (Andre Villas-Boas) lại có thể cao giọng trong ngây ngất: "Ðây là chiến thắng của trách nhiệm, tinh thần đồng đội, cá tính, sự kiên nhẫn và cả khả năng đương đầu với những lời chỉ trích. Các cầu thủ của tôi xứng đáng với mọi sự tôn trọng mà họ đã không nhận được".
Ở bảng F, mọi cánh cửa tưởng như đều đã khép lại với O.M. Ðội bóng cựu vô địch nước Pháp sớm bị dẫn 0-2 bởi đội chủ nhà Ðoóc-mun (Borussia Dortmund), và ở trận đấu song song chỉ còn mang tính thủ tục, đội đầu bảng Ác-xơ-nan (Arsenal), với đội hình dự bị, cũng "buông" cho Ô-lim-pi-a-kốt (Olympiakos) thắng dễ dàng 3-1. Nhưng, khi thật sự không còn gì để mất cũng chính là lúc O.M phát huy được hết sức mạnh tiến công của mình. Ghi liên tiếp ba bàn trong hiệp hai, với hai bàn trong những phút cuối cùng của trận đấu (85, 87), O.M thoát hiểm qua một cánh cửa hẹp như đường tơ kẽ tóc (kém Ác-xơ-nan một điểm và hơn Ô-lim-pi-a-kốt một điểm). HLV Ðê-săng (Didier Deschamps) tự hào: "Cuộc lội ngược dòng này thật sự là phi thường. Chúng tôi hạnh phúc khi sẽ trở lại vào mùa xuân".
Bảng G, trận hòa 0-0 trên sân của Poóc-tô (FC Porto) vừa đủ để De-nhít lấy vị trí thứ hai chung cuộc, hơn chính Poóc-tô chỉ duy nhất một điểm. Một kết quả đáng thất vọng đối với đội ÐKVÐ Bồ Ðào Nha, khi họ buộc phải từ giã Champions League quay trở về bảo vệ danh hiệu của mình tại giải đấu hạng hai Europa League. Trong khi đó, "hiện tượng" APOEL, dù thua 0-2 trên sân của Sa-khơ-ta Ðô-nhét (Shakhtar Donetsk), vẫn đường hoàng vào vòng trong với ngôi đầu bảng. Còn ở bảng H, mọi chuyện đã được an bài từ khá lâu, nên Bác-xơ-lô-na (FC Barcelona) hay AC Mi-lan (AC Milan) cũng chỉ còn phải hoàn tất những màn trình diễn mang tính giao hữu...