Mang âm nhạc dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 15/8, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đêm ca nhạc nhân dịp kỷ niệm Ngày Độc lập Ấn Độ lần thứ 77. Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) với sự trình diễn của ban nhạc Tetseo Sisters.
0:00 / 0:00
0:00
Các nghệ sĩ chào khán giả trong đêm nhạc.
Các nghệ sĩ chào khán giả trong đêm nhạc.

Tetseo Sisters là một nhóm gồm bốn chị em ruột đến từ bộ tộc Chakhesang Naga ở Ấn Độ. Họ khoác trên mình trang phục Naga truyền thống, hát những giai điệu hòa âm gần như đã bị lãng quên của bộ tộc. Những “đại sứ văn hóa” này đã từng quảng bá âm nhạc Chakhesang Naga tại các lễ hội âm nhạc lớn trong nước và sân khấu trên thế giới.

“Chúng tôi mong muốn mang đến cho khán giả Việt Nam những tiết mục về tình yêu và tình bạn, lễ hội và con người”, các thành viên của Tetseo Sisters nói khi gửi lời chào đến khán giả Việt. Trong những năm qua, Tetseo Sisters đã truyền cảm hứng cho nhiều thanh niên nỗ lực bảo tồn ngôn ngữ, văn hóa và âm nhạc bản địa của họ.

Khách mời trong buổi biểu diễn còn có những nghệ nhân dân ca quan họ đến từ Câu lạc bộ Tài năng trẻ quan họ chùa Phật Tích (Bắc Ninh). Đêm nhạc cũng là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ Ấn - Việt, tăng cường hiểu biết, sự tiếp cận của công chúng đến văn hóa và tình hữu nghị hai bên. “Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới với tôi”, một sinh viên Trường đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ. “Tôi cảm thấy âm nhạc Ấn Độ rất thú vị, đặc biệt là về giai điệu. Tuy đây là văn hóa của một đất nước khác nhưng tôi cũng khá bất ngờ khi thấy một số điểm tương đồng”.

Màn biểu diễn của Tetseo Sisters kết hợp với Câu lạc bộ Tài năng trẻ quan họ có thể coi là một điểm sáng trong đêm nhạc. Phần trình diễn được đón nhận nồng nhiệt từ khán giả, pha trộn sự uyển chuyển của làn điệu quan họ và âm điệu du dương của nhạc dân gian Ấn Độ. Từng tiếng vỗ tay theo nhịp, kết hợp với tiếng hát từ đám đông đã phá bỏ mọi rào cản ngôn ngữ trong khán phòng.