Lùi một bước, tiến hai bước

Quan chức cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas, ông Osama Hamdan cho biết, các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn với Israel và thả con tin đã không đạt được bất kỳ tiến triển nào, dù Mỹ đã có một số điều chỉnh trong đề xuất mới nhất nhằm phá vỡ thế bế tắc.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: DAMIR NOVAK
Biếm họa: DAMIR NOVAK

Theo Reuters, phát biểu ý kiến tại buổi họp báo cuối tuần qua tại Beirut (Lebanon), ông Hamdan xác nhận Hamas đã nhận được đề xuất mới nhất do Mỹ soạn thảo, song nội dung "không có gì mới" và "đến nay không có tiến bộ thật sự nào" trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên. Quan chức này còn cho biết, Hamas đang chịu sức ép phải chấp nhận thỏa thuận theo nguyên trạng của Israel mà không được điều chỉnh bất kỳ điều gì.

Trước đó, trang tin Axios (Mỹ) cho biết, Washington ngày 24/6 đã thay đổi ngôn từ về các nội dung trong đề xuất hồi tháng trước của Tổng thống Mỹ Joe Biden về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza. Đề xuất đó bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tuần, theo đó Israel rút lực lượng khỏi các khu vực đông dân cư ở Gaza đi đôi với việc Hamas thả một số con tin và đổi lấy các tù nhân Palestine đang bị giam giữ ở Israel. Tuy nhiên, vướng mắc vẫn tồn tại khi cả hai bên chưa nhất trí với đề xuất thỏa thuận mới của Mỹ và đều đặt ra những yêu cầu riêng.

Thỏa thuận ngừng bắn “giẫm chân tại chỗ” khiến các vụ nổ, không kích và giao tranh vẫn tiếp tục làm rung chuyển phía bắc Gaza, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp trong chiến dịch quân sự mới của Israel từ ngày 28/6. Quân đội Israel cho biết, giao tranh trên không và dưới mặt đất ở khu dân cư Shujaiya đã khiến một số lượng lớn tay súng Hamas thiệt mạng. Lực lượng Israel cũng đã phát hiện và phá hủy vũ khí, thiết bị bay không người lái, trạm quan sát cũng như một bệ phóng tên lửa tầm xa và các đường hầm.

Theo số liệu của cơ quan y tế tại Dải Gaza, kể từ khi nổ ra xung đột giữa Hamas và Israel vào tháng 10/2023 đến nay, ít nhất 37.834 người Palestine đã thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Do đó, giới quan sát nhận định rằng, nếu các bên vẫn không chấp nhận nhượng bộ để “lùi một bước, tiến hai bước” trong thỏa thuận ngừng bắn, thì giao tranh sẽ tiếp diễn và người dân vô tội ở Dải Gaza vẫn là nạn nhân hứng chịu hậu quả đầu tiên.