Giữa vòng tròn nhận thức và cảm xúc

Sau những bứt phá, tăng tốc, rồi bùng nổ, vượt lên giới hạn... con người hiện đại dường như đã trở nên bối rối, chậm lại và đang bắt đầu tìm kiếm sự... cân bằng- một khái niệm vốn đã được nhận thức và tồn tại từ rất lâu trong lịch sử phát triển của nhân loại.
0:00 / 0:00
0:00
Giữa vòng tròn nhận thức và cảm xúc

Sự chú trọng quá mức vào những chỉ số về hiệu quả đã khiến cho những định nghĩa về thành công và hạnh phúc của mỗi con người, trong nhiều năm gần đây, mang tính áp đặt và khuôn mẫu. Dù hành trình thiết lập tự do cá nhân đang được thúc đẩy mạnh mẽ, thì điều đáng ngạc nhiên là, nghịch lý đó lại hiển nhiên xuất hiện và tồn tại, đi kèm với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ khiến cho khả năng kết nối và tiếp nhận thông tin mở rộng toàn cầu.

Sau hành trình tìm kiếm sự chữa lành cho tâm hồn, ở các quốc gia phát triển, nhiều người trẻ đã bắt đầu khởi động cho hành trình lan tỏa thông điệp về giá trị của sự cân bằng- một giải pháp quan trọng để kiến tạo hạnh phúc mà không hề đối lập hay cản trở hành trình phát triển tích cực, lành mạnh và bền vững của toàn nhân loại. Sự cân bằng ấy, dẫu được thiết lập trên nền tảng các giá trị của văn hóa phương Đông hay phương Tây, đều là con đường tìm kiếm, lựa chọn phương thức dung hòa giữa yêu cầu, đòi hỏi của xã hội và mong muốn, năng lực của bản thân mỗi con người. Sự cân bằng, bởi thế, chính là năng lực lựa chọn, dựa trên tính cách, sự hiểu biết và thái độ sống. Trong xã hội hiện đại, sự cân bằng còn là dấu hiệu nhận biết của lý tưởng sống.

Mười một năm trước, ngày 20/3/2013, Ngày Quốc tế Hạnh phúc chính thức được tiến hành tại các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, và trở thành một sự kiện nhận được sự hưởng ứng của người dân trên toàn cầu. Bởi, suy cho cùng, kiếm tìm và kiến tạo hạnh phúc chính là mục đích cao nhất của mỗi con người trong hành trình cuộc sống. Năm nay, thông điệp của Ngày quốc tế Hạnh phúc đang được khuyến khích lan tỏa là: Cùng nhau Hạnh phúc- một hành trình của sự kết nối, thấu hiểu, tôn trọng và yêu thương.

Hạnh phúc không thật sự là một khái niệm bất biến. Do đó, có rất nhiều con đường để kiến tạo hạnh phúc. Và bởi vậy, dù đã đi một vòng tròn để nhận thức lại về hạnh phúc và sự cân bằng, thì con người hiện đại vẫn có thể làm được rất nhiều điều, để mở rộng vòng tròn nhận thức và cảm xúc ấy!