Giải trí đầu xuân

Vào những ngày đầu xuân với những tín đồ của nghệ thuật thứ bảy, tại 24 Tràng Tiền, Hà Nội sẽ công chiếu một bộ phim về nơi rất xa có tên là “Cuộc sống trên hoang đảo”. Bộ phim kể về hai nhân vật đồng thời là hai nhân vật chính.

Giải trí đầu xuân

Một là người đàn ông trốn chạy khỏi cuộc sống phồn hoa và sinh sống bằng việc trồng trọt nơi hoang đảo. Hai là một thiếu phụ cũng trốn người chồng sau khi cưới mới nhận ra sự không xứng đôi, cũng tìm đảo hoang làm đất hứa. Hoàn cảnh trớ trêu khiến hai người gặp gỡ và câu chuyện tình mới lãng mạn không ít phiêu lưu bắt đầu. Nếu được biết phim này sinh ra từ năm 1975 mà vẫn bền sức sống nghệ thuật cho đến giờ, thì người xem bất cứ lứa tuổi nào cũng sẽ tìm được điểm chung cho những chân lý chân tình của con người…

Bên cạnh bộ phim nước ngoài có độ tuổi… bốn mươi tư năm ra mắt trở lại, thì giới yêu thích điện ảnh trong nước cũng sẽ được chào đón bộ phim hành động (có mặt của ngôi sao Ngô Thanh Vân) chào đời vào ngày 22-2 tới tại các rạp khắp nước, bộ phim “Hai Phượng”. Câu chuyện phim kể về một hành trình cứu con gái nhỏ của bà mẹ trẻ đơn thân chống lại đường dây tội phạm bắt cóc trẻ em và buôn bán nội tạng xuyên quốc gia. Việc ca ngợi sự nhanh nhẹn và tài giỏi võ thuật của phụ nữ trẻ là rõ ràng, nhưng câu hỏi của người xem cũng là dành cho việc băn khoăn trước hình ảnh của giới đàn ông bị “bỏ quên” ở nơi đâu?

Góp phần giải tỏa những câu hỏi này, có lẽ câu trả lời phù hợp sẽ là buổi hòa nhạc đa phương tiện đầy mầu sắc cá nhân của nữ nhạc sĩ trẻ Lương Huệ Trinh (ảnh dưới) cũng sẽ diễn ra đầu xuân mới. Các sáng tác mới của Lương Huệ Trinh dựa trên solo điện tử nhạc công bộ gõ, đàn tranh, sáo, vỹ cầm, cello, đàn bầu và cả giọng người gieo gặt phóng to quang phổ âm sắc. Toàn bộ 5 sáng tác mới với cái tên Red Moon, JiJi, Plastic Song… đều chung mục đích của nữ tác giả trẻ là dành để tặng nhạc sỹ Sơn X - người với sức nhạc đã có công dìu dắt và ảnh hưởng lớn tới con đường âm nhạc của Lương Huệ Trinh…