Công viên hay... vườn rau công cộng?

Bạn đọc viết:

Nguyễn Thủy Tiên (Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội)

Trong bối cảnh các đô thị lớn đang phát triển nóng với tốc độ chóng mặt, việc duy trì các công viên như những “lá phổi xanh” là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, tình trạng buông lỏng quản lý đang khiến các công viên mất dần đi những khoảng xanh và cả công năng vốn có, trực tiếp gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt người dân sống chung quanh. Công viên Hồ Cần (quận Hai Bà Trưng) là một trong những thí dụ điển hình.

Đưa vào phục vụ người dân năm 2011, công viên Hồ Cần từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của không chỉ người dân phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) mà còn nhiều bạn trẻ đam mê chạy bộ, tập thể dục thể thao. Thế nhưng, cảnh tượng xuống cấp, nhếch nhác tại đây đã khiến không ít người phải đặt câu hỏi: liệu nơi này là công viên hay… vườn rau? Các công trình công cộng trong công viên như ghế đá, gạch lát nay đã gãy vỡ, bong tróc gần hết, hệ thống xích chằng giữa các cột ở lan-can bảo vệ chẳng biết đã biến mất hoàn toàn từ bao giờ. Rác rến, phế thải đổ xả, xếp bừa bãi khắp nơi ngay trên đường đi lối lại trong công viên.

Những ô cỏ trong công viên, nếu không khô cằn nứt nẻ hoặc để cỏ dại mọc um tùm, thì nay đều được tận dụng để… trồng rau. Đất công cộng, nhưng các “chủ vườn rau” lại thản nhiên mang đồ đạc, dụng cụ ra rào kín các “mảnh vườn”. Đó là chưa kể việc ủ phân tưới rau còn gây ô nhiễm công cộng ngày đêm, thu hút côn trùng và tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm. Những khu vực còn trống chung quanh cũng bị lấn chiếm để làm nơi bán nước, kinh doanh hàng quán. Thậm chí, không ít phần diện tích trong công viên nay đã hoàn toàn trở thành “của riêng” với mái hiên, hàng rào kiên cố. Tất cả đang vẽ nên một “bức tranh” lộn xộn, minh chứng cho sự thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với một công trình xanh công cộng.