Cây cầu “gấp khúc”

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00
Cây cầu “gấp khúc”

Phạm Văn Vinh (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định):

Tại huyện Vân Canh, nhiều năm nay tồn tại một cây cầu “gấp khúc” vì hình dạng lạ lùng. Tình trạng này bắt nguồn từ những hư hỏng nghiêm trọng khiến các nhịp cầu bị lún, nhiều đoạn hở hoác, trồi sụt như “đồ thị hình sin”.

Các nhịp “gấp khúc” của cây cầu Bình Long bắc ngang sông Hà Thanh nêu trên đã xuất hiện từ năm 2019 do lũ lớn. Đã ba năm trôi qua nhưng hàng trăm hộ dân địa phương chẳng còn cách nào khác là phải “bấm bụng” sử dụng cầu trong lo âu, sợ hãi. Đi trên những nhịp cầu trồi lên sụt xuống, ai cũng phải điều khiển phương tiện thật chậm, đặc biệt là các đoạn nối nay đã hở hoác tới cả gang tay. Cả cây cầu có 20 nhịp, thì năm nhịp đã rơi vào trạng thái “gấp khúc”. Nếu muốn sử dụng con đường khác đi qua sông, người dân sẽ phải di chuyển thêm một quãng đường dài. Ngày nắng hoặc mùa nước cạn còn đỡ sợ, chứ đến ngày có mưa bão thì thật sự không ai dám đặt chân lên cầu. Chỉ cần nhìn các nhịp cầu trồi sụt trên dòng nước chảy xiết, những người can đảm nhất cũng phải “lắc đầu chào thua”.

Theo thông tin chính quyền cung cấp cho người dân, sở dĩ tồn tại việc “đánh cược mạng sống” này là do địa phương không có đủ ngân sách xây dựng lại cầu Bình Long. Thế nhưng, kể cả như vậy, thì thiết nghĩ chính quyền địa phương cũng nên có biện pháp tu sửa cục bộ ở những đoạn gãy hỏng, hoặc ít ra là kiên quyết đóng cửa hai đầu cầu để không có bất kỳ ai “đánh liều” tính mạng chính mình và cả của người thân, nhất là người già, trẻ nhỏ để qua cầu. Bởi nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, thật khó có thể nói trước được điều gì sẽ có thể xảy ra.