1/ Gia đình bác Tạ Duy Khang đã sống nhiều thế hệ trên phố Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngày cuối tuần nhưng nhà chỉ có bác và cô con gái, còn cả nhà đã đi sang bên họ hàng ở Gia Lâm để lánh tiếng ồn. Bác Khang chia sẻ: “Gần đây, trên phố có nhiều hoạt động âm nhạc vào cuối tuần lắm! Chỗ nào cũng nhạc rất to, thật sự ồn ào, nhà tôi có cháu nhỏ mới sinh…”.
Bà Nguyễn Thị Thu ở bên cạnh cũng chia sẻ: “Nhà ông Khang còn có nhà họ hàng rộng bên Gia Lâm, chứ nhà tôi, cuối tuần con tôi nó thuê nhà nghỉ, cả nhà ra đó nghỉ ngơi. Ô nhiễm tiếng ồn này còn khổ hơn là khói bụi”.
Trên con phố Đinh Tiên Hoàng có nhiều hộ kinh doanh nhỏ, bán đồ lưu niệm, bán nước, bán trà, tận dụng không gian để làm thêm. Nhưng thời gian gần đây, nhiều nhà vẫn vừa duy trì kinh doanh, vừa phải tìm một chỗ lánh để tránh sự ồn của rất nhiều hoạt động âm nhạc diễn ra tại đây. Trong khi đó, theo bà Trần Thúy Lan, Phó Trưởng ban quản lý phố cổ Hà Nội, để mang lại cho phố cổ Hà Nội sức sống mới, từ khi có quy định về phố đi bộ, thêm nhiều hoạt động âm nhạc trong khu vực được tổ chức để thu hút khách du lịch, và cũng để cho Hà Nội 36 phố phường mang màu sắc nhộn nhịp, tấp nập.
Những tối cuối tuần, một số không gian quanh Hồ Gươm có nhiều nhóm biểu diễn âm nhạc. Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, trưởng nhóm xẩm Hà thành cho biết, tối cuối tuần nhóm biểu diễn ở khu vực đền Vua Lê, gửi tới khán giả những bài xẩm cổ truyền, bài mới, cũng có những bài là theo yêu cầu của khán giả. Từ khi phố đi bộ chính thức đi vào hoạt động, hoạt động biểu diễn của nhóm thuận lợi hơn rất nhiều.
2/ Khán giả cũng rất thích thú khi tìm được nhóm nhạc dân tộc hoặc nhóm nhạc hiện đại mình yêu thích. Nhưng nếu nhìn về tổng quan, vị trí biểu diễn các chương trình nhạc cổ điển, dân gian, biểu diễn Hiphop… nhiều khi cũng tạo nên một sự “va đập” không nhỏ. Nhạc sĩ Đặng Hoành Loan cho rằng: Xét về khía cạnh văn hóa, việc biểu diễn các tiết mục dân gian trên phố đi bộ là hợp lý, bây giờ người dân có thể dễ dàng lắng nghe một câu hát xẩm, một tiết mục hát văn ngay giữa phố, và ngay cả một bản violin. Nhưng bản thân tôi khi lên phố cổ những ngày cuối tuần, cũng thấy hơi giật mình, bởi hình như chưa có sự quy hoạch đúng mức, đúng địa điểm, vẫn nghe lẫn lộn một số thể loại chưa tương thích với nhau. Nhạc sĩ nhấn mạnh: Nếu không giải quyết tốt, sẽ phản tác dụng, bởi khi thưởng thức không được trọn vẹn, sẽ dẫn đến những tác động theo chiều hướng khác.
Ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thì cho rằng, hoạt động biểu diễn âm nhạc dân gian trên phố đi bộ là rất phù hợp, nhưng khu vực quanh Hồ Gươm còn quá nhiều thể loại nhạc, nghe rất lộn xộn và lẫn lộn, cần có sự quy hoạch tổng thể hơn cho khu vực này, chơi ra chơi, âm nhạc ra âm nhạc, và khoảng cách giữa các khu vực cũng nên có sự rành rọt.
Ngay cả ở nhiều nơi trong khu vực phố cổ, cũng có quá nhiều âm thanh trong khu vực vốn dĩ nhỏ hẹp. Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa cho rằng, nếu như giảm tải được về âm thanh cho phố cổ Hà Nội trong những dịp đặc biệt như lễ Tết, ngày đầu năm mới thì có lẽ mọi việc sẽ ổn hơn.
Chắc chắn không người dân phố cổ nào mong muốn cứ đến cuối tuần mình lại phải “đi trốn”, cũng như không người dân nào lên phố đi bộ vãn cảnh Hồ Gươm khi nghe những làn điệu dân gian hay thưởng thức tiết mục âm nhạc hiện đại này, lại phải nghe lẫn những thanh âm hỗn loạn khác. Đó cũng là điều các cơ quan chức năng cần tìm lời giải trong thời gian sớm nhất.