Mừng vì những mầm tốt lành bắt đầu phủ xanh non trên những miền đất mới. Còn gì vui hơn những sớm tinh mơ thức dậy hẹn nhau ra chợ lá. Chợ họp không cố định nên ai tình cờ đi ngang qua gặp xem như có chút duyên. Những gian hàng đã được bày sẵn đủ các thức quà bánh. Người bán giản dị trong trang phục áo bà ba đặc trưng Nam Bộ đon đả chào mời khách đến mua. Nào có gì đâu sang cả chỉ là chút bánh quê: bánh bò, bánh da lợn, bánh ít, bánh cam, xôi vị, bánh đa kéo đường rắc dừa nạo... Nước uống quanh đi quẩn lại vài thứ quen thuộc hết sức bình dân cà-phê đá, trà tắc, nước ngọt… Người bán trao đi người mua gửi lại chút lộc tượng trưng là lá cây và lời chúc may mắn. Có những chợ lá hoài cổ còn tổ chức thêm cả các trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu, chơi ô ăn quan để người đi chợ có dịp trở về lại tuổi thơ của những ngày tháng cũ. Chợ vì thế cũng mang mầu sắc đa dạng hơn.
Sau thời gian tạm ngưng do dịch Covid, chợ lá trở lại như bước sang trang mới với quy mô lớn hơn và tổ chức đủ các thời điểm trong ngày sáng trưa chiều. Thông tin chợ họp ở đâu, giờ nào đều được thông báo rộng rãi trên Facebook và lan đi rất nhanh. Số người đến chợ lá rất đông, đó là điều mà những người tổ chức phiên chợ không thể lường trước gây nhiều chuyện buồn phiền. Đầu tiên là tình trạng chen lấn xô đẩy. Nét đẹp văn hóa bị xô lệch khi văn hóa xếp hàng không còn được tuân thủ, tình trạng chen lấn xảy ra ở các gian hàng có những món được nhiều người ưa chuộng. Những người già và trẻ em bị xô dạt ra ngoài. Người được quà vui, người không được quà thất vọng đã làm giảm đi ý nghĩa ban đầu của chợ lá là đem niềm vui thật bình dị đến cho mọi người. Đó là chưa kể tình trạng vặt trụi lá xanh để làm tiền mua quà bánh.
Chợ vãn, nhìn rác vương vãi khắp nơi, những người bán hàng lại phải tốn công thu dọn rác mà người đi chợ tùy tiện vứt dù mỗi gian hàng đều có sẵn sọt chứa rác đặt ở một góc dễ thấy nhất. Những chuyện buồn như vậy không còn là đơn lẻ mà dần phổ biến đến mức chợ lá tổ chức tại công viên cây xanh thành phố Tây Ninh năm nay, ban tổ chức phải có cả nội quy đăng tải trên Facebook một tuần trước ngày họp chợ. Để tránh cây xanh công viên bị hái, ban tổ chức chuẩn bị sẵn lá cây rụng để phát cho người đi chợ. Đến chợ với tinh thần vui vẻ là chủ yếu đề nghị xếp hàng trật tự ưu tiên cho người già và trẻ em, đồng thời nhắc nhở ý thức giữ gìn vệ sinh chung vứt rác đúng nơi quy định. Những điều chưa hay đó đã làm cho chợ lá phai đi vẻ đẹp bình dị vốn có.
Đã đến lúc những người tổ chức chợ lá phải chú trọng chăm chút hơn cho công tác tổ chức để chợ lá giữ trọn vẹn ý nghĩa tốt đẹp ban đầu. Và chính những người đến chợ không cần phải chờ đến nội quy vốn chỉ mang tính hình thức mà hãy đến với chợ trên tinh thần văn minh thân thiện để yêu thương và niềm vui lan tỏa.