Buổi sớm ở Măng Đen

Măng Đen là một thị trấn nhỏ thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Tên gọi của thị trấn xuất phát từ chữ “T’măng Deeng” của người Mơ Nâm, có nghĩa là vùng đất bằng phẳng và rộng lớn.
Buổi sớm ở Măng Đen

Măng Đen nằm ở độ cao hơn 1.200 m giữa đèo Măng Đen và đèo Violăk trên Quốc lộ 24, cách TP Kon Tum khoảng 50 km, có khí hậu quanh năm mát mẻ. Vùng đất này có vài nét giống Đà Lạt nhưng còn hoang sơ, ít nơi cư trú và khách sạn. Từ tháng 10 đến tháng 12 hằng năm là thời điểm Măng Đen đông khách du lịch nhất, lúc này thời tiết se lạnh xen lẫn nắng ấm, khô ráo.

Ở Măng Đen hầu như hoa nở quanh năm. Nếu đến đây vào tháng 2, bạn sẽ thấy hoa mimosa và hoa ban, tháng 3 hoặc 4 sẽ có phượng tím. Sau thời điểm này là đến hoa sim tím và nhiều loài hoa khác. Đến Măng Đen, du khách có thể tham quan vườn tượng gỗ gần khu vực thác Pa Sỹ. Tại đây có 100 bức tượng gỗ do các nghệ nhân là đồng bào dân tộc chế tác, thể hiện đa dạng nét văn hóa đặc sắc của vùng bắc Tây Nguyên. Những bức tượng đàn ông cầm rìu, vác rựa, hút thuốc, đi săn, đàn bà giã gạo, dệt vải, bồng con, đi rẫy, người chơi nhạc mộc mạc, phản ánh sinh động cuộc sống sinh hoạt thường ngày của bà con nơi đây. Bên cạnh đó, Hồ Đăk Ke ở trung tâm thị trấn được đầu tư các dịch vụ giải trí như chèo thuyền, đạp vịt, câu cá, ăn uống cũng là điểm đến thú vị. Du khách có thể thuê xe trâu, xe ngựa dạo quanh hồ ngắm cảnh. Nếu đi vào mùa hè, có thể gặp hàng loạt cây phượng tím nở rộ, còn vào mùa đông là mai anh đào.

Hiện nay, thị trấn Măng Đen được tỉnh Kon Tum tập trung đầu tư phát triển nông trại công nghệ cao (farm), tạo ra các sản phẩm rau quả sạch và tươi ngon. Du khách sẽ được trải nghiệm hái hoa quả thưởng thức ngay tại vườn. Các loại cây ăn trái được trồng phổ biến tại đây gồm cam sành, bưởi da xanh, bơ, cà chua, dâu tây, dưa lưới cùng một số loài hoa như cúc, ly. Các farm này không thu phí vào cửa, du khách thu hoạch được bao nhiêu sản phẩm, nếu muốn mang về sẽ tính tiền riêng. Dành hai ngày cuối tuần đến với những ngọn núi, rừng thông hay những ngọn thác đổ, hít một hơi sâu hòa mình vào thiên nhiên, bỏ lại phía sau cuộc sống vội vàng và những lo toan ngột ngạt bạn sẽ thấy buổi sớm ở Măng Đen tuyệt diệu biết bao.