Cho dù HLV Guác-đi-ô-la (Pep Guardiola) của "Bác-xa" ca ngợi Va-lê-ca-nô "là một đội bóng dũng cảm", thì sự dũng cảm ấy vẫn còn là quá ít ỏi để giúp đội khách đứng vững trước cuồng phong. Trong cơn thịnh nộ của một con mãnh thú bị tổn thương và với nỗi lo lắng khi đã bị đối thủ cạnh tranh trực tiếp Rê-an Ma-đrít (Real Madrid, R.M) bỏ xa tới sáu điểm trên bảng xếp hạng, những ngôi sao hàng đầu thế giới của đội bóng xứ Ca-ta-lô-ni-a đã không bộc lộ chút gì "thương xót". Lần lượt San-chét (Alexis Sanchez) với một cú đúp, rồi Vi-y-a (David Villa), Mét-xi (Lionel Messi) hất văng những nỗ lực phòng thủ của Va-lê-ca-nô, để đóng sập trận đấu ngay từ phút thứ 50.
Ðó là một chiến thắng đã được tiên liệu, bởi "Bác-xa" không có thói quen trượt chân liên tục. Sau liều thuốc đắng phải nhận từ Giê-ta-phê, đội bóng của Guác-đi-ô-la đã thi đấu với một tinh thần hoàn toàn khác biệt: tỉnh táo, cẩn trọng và vô cùng dữ dội. Ra quân với đội hình mạnh nhất có thể, họ không cho phép Va-lê-ca-nô có cơ hội tạo nên bất ngờ, khi hoàn toàn khống chế diễn biến và cục diện của cuộc chơi.
Ðáng tiếc, chiến thắng giòn giã này chỉ xoa dịu những nỗi bất an của những người hâm mộ "Bác-xa", chứ khó lòng thu hẹp được khoảng cách từ họ đến R.M. Với một trận còn chưa đấu, "đội bóng Hoàng gia" vẫn đang hơn "Bác-xa" ba điểm, và bước ngoặt của cuộc cạnh tranh song mã này có lẽ chỉ có thể xuất hiện khi hai đội đối diện nhau trong trận "Siêu kinh điển". Từ giờ đến lúc đó, đúng như Guác-đi-ô-la đã từng nói trước khi tiếp Va-lê-ca-nô: "Bác-xa chưa thể hiện đủ sức mạnh để dẫn đầu". Một lần "trút giận" là không đủ để bù đắp cho bốn trận hòa và một thất bại, những lần mất điểm đáng tiếc mà họ đã phải trải qua kể từ đầu mùa...