Bà Thị trưởng với lý tưởng cộng sản

Đi làm bằng xe bus hoặc tàu điện, dành ba phần tư tiền lương để làm từ thiện và rất quan tâm đến vấn đề nhà ở cho người nghèo... Chúng ta đang nói về một chính trị gia đặc biệt: bà Elke Kahr -Thị trưởng Graz, thành phố lớn thứ hai tại Áo.
0:00 / 0:00
0:00
Bà Elke Kahr -Thị trưởng Graz, thành phố lớn thứ hai tại Áo.
Bà Elke Kahr -Thị trưởng Graz, thành phố lớn thứ hai tại Áo.

Công bằng là không bỏ sót một ai

Xuống xe bus ở Triestersiedlung, một khu dân cư thu nhập thấp ở Graz với 1.200 căn hộ kiểu nhà ở xã hội, bà Elke Kahr ghé thăm một số gia đình khó khăn nhất ở đây. Người phụ nữ 62 tuổi có nụ cười hồn hậu lắng nghe tâm tư, và hứa tặng cho bà con một số chậu cây giống để họ có thể tự trồng cà chua, rau thơm.

Đấy là một ngày làm việc điển hình của bà Elke Kahr. Giản dị và gần gũi, bà thường xuyên đến với người dân theo cách như vậy, kể từ khi còn là một Ủy viên hội đồng cho đến lúc trở thành người đứng đầu thành phố. "Nhiều năm qua, tôi đã thực hiện hàng nghìn cuộc tiếp xúc với người dân, luôn trực tiếp và trao đổi thẳng thắn. Giờ đây, là Thị trưởng, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc này. Graz phải quan tâm đến các vấn đề xã hội hơn, ít quan liêu hơn và không bỏ sót một ai", bà Kahr tâm sự.

Triestersiedlung cũng chính là khu dân cư mà Elke Kahr đã thúc đẩy xây dựng, với tư cách là Ủy viên Hội đồng thành phố phụ trách về nhà ở trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2017. Bây giờ, khi là Thị trưởng, bà E.Kahr càng có thuận lợi hơn trong việc tác động chính sách hướng đến người nghèo. Chẳng hạn, Graz hiện đã giới hạn phí nước thải sinh hoạt, phí rác thải và tiền thuê nhà thuộc sở hữu của thành phố (trong bối cảnh giá thuê nhà nói chung ở Graz đã tăng 20% trong năm qua), đồng thời giúp hàng nghìn cư dân nhận được vé giảm giá hằng năm cho việc di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng.

Bản thân E. Kahr cũng sống bình dị như một người lao động bình thường. Bà dành khoảng ba phần tư số tiền lương mỗi năm làm từ thiện (đến nay đã lên đến hơn một triệu euro), đi làm bằng xe bus và tàu điện, mua sắm tại các cửa hàng bình dân và thuê một căn hộ khiêm tốn để sống với người bạn đời-một chính trị gia đã nghỉ hưu.

Ở một thành phố thượng lưu như Graz, phong cách ấy của Kahr đôi khi tạo ra nhiều phản ứng trái chiều, đặc biệt là từ các đối thủ chính trị. Chẳng hạn, Kurt Hohensinner, lãnh đạo của Đảng Nhân dân Áo (OVP) theo chủ nghĩa tân tự do, từng nhiều lần công kích rằng nỗ lực của Kahr chỉ "làm màu" chứ không đi vào thực chất.

Nhưng rồi, chính Hohensinner cũng bị thuyết phục. Hohensinner và các đại diện của OVP trong Hội đồng thành phố mới đây đã nhất trí về kế hoạch tài khóa năm 2023, trong đó hầu hết các chính sách bà Kahr đưa ra đều được ủng hộ. Đấy là những chính sách mà người thu nhập thấp rất mong chờ: Trợ cấp chi phí năng lượng, trợ cấp học đường, trợ cấp dành cho trẻ em và trợ cấp Giáng sinh cho các hộ gia đình… Bên cạnh đó, Graz cũng sớm có một văn phòng mới phụ trách vấn đề nhà ở, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng hạ tầng công cộng.

Bà Thị trưởng với lý tưởng cộng sản ảnh 1
"Không điều gì được làm vì nhân dân lại có thể bị xem là nhỏ bé!".

Phẩm chất một người Marxist

Tại sao Elke Kahr lại tận lực với con đường, mà như bà mô tả là "phân phối lại của cải trong xã hội cho công bằng hơn", như thế? Câu trả lời đến từ lý tưởng mà nữ chính trị gia 62 tuổi này theo đuổi: Chủ nghĩa cộng sản. "Vâng, 100 phần trăm, tôi tin tưởng vào chủ nghĩa Marx", Kahr nói trong văn phòng của mình, hai bên là những chiếc kệ Ikea cũ mà bà đưa về để thay thế các món nội thất sang trọng của người tiền nhiệm.

Với việc Elke Kahr giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 2021, lần đầu sau hai mươi năm, lại có một người cộng sản làm thị trưởng Graz. Bản thân Kahr cũng bất ngờ về thắng lợi, nhưng bà nhanh chóng nhận ra rằng, người dân muốn điều gì qua lá phiếu. "Chúng tôi đã nhận được hàng nghìn lá thư, không chỉ từ Graz, mà từ khắp nước Áo và châu Âu bày tỏ sự vui mừng về kết quả bầu cử. Họ vui mừng vì trong chính trị không phải lúc nào mọi thứ cũng đi theo cùng một hướng, và họ hy vọng vào những đổi thay tích cực, vào xã hội công bằng hơn", bà Kahr nói.

Hơn ai hết, Elke Kahr thấu hiểu những mong muốn ấy, nhờ trải nghiệm từ chính cuộc đời bà. Bị bỏ lại trại trẻ mồ côi từ khi mới sinh, năm bốn tuổi, Elke Kahr được một cặp vợ chồng nghèo nhận nuôi. Cả nhà sống trong một túp lều ở Triestersiedlung, khu lao động khó khăn mà ngày nay nhờ Kahr đã trở thành điểm sáng về nhà ở xã hội. Họ lấy nước từ giếng và sử dụng nhà vệ sinh công cộng. "Nếu bạn lớn lên trong môi trường như thế, bạn chỉ có thể theo đuổi một thế giới công bằng về mặt xã hội", Kahr trải lòng.

Đấy cũng là lý do mà năm 18 tuổi, Kahr gia nhập Đảng Cộng sản Áo (KPO). Và rồi, bằng nhiệt huyết và sự tận tâm, bà trở thành lãnh đạo của KPO tại Graz. Ernest Kaltenegger, cố vấn và người tiền nhiệm của bà, cho biết: "Elke là một món quà trời cho. Không như những người trẻ tuổi khác tỏa sáng trong chốc lát, cô ấy rất nghiêm túc và bền bỉ".

Những nỗ lực của Kahr, do đó, không chỉ giúp bà gặt hái thành công trong vai trò thị trưởng, mà còn đem lại vị thế vững mạnh hơn cho KPO. "Là một thành viên của Đảng Cộng sản Áo, tôi muốn làm tất cả những gì có thể ở Graz để làm cho đảng tỏa sáng, vì đảng xứng đáng được như vậy", Kahr khẳng định. "Chúng ta ai cũng khao khát về một xã hội công bằng hơn. Theo quan điểm của tôi, mục tiêu ấy chỉ có thể đạt được thông qua một chính đảng cánh tả thật sự kiên quyết".

Thông điệp ấy cũng đã được Elke Kahr nhắn nhủ tới cử tri nhiều lần trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016. "Không thể khiến cuộc sống của mọi người tốt lên bằng những lời an ủi, mà chúng ta phải hành động. Với tôi và các đồng chí của mình, không có việc làm nào vì nhân dân bị xem là nhỏ bé cả!", Kahr nói, thật rõ ràng.